Mình rất hay mua đồ cho bé, mua phụ kiện tùm lum thật ton sur ton nhưng mình cứ bị mẹ la hoài vì mẹ sợ mình làm vậy vài tuổi nữa bé bị ảnh hưởng và tập đua đòi. Mình rất bức xúc mà chẳng biết nói thế nào với mẹ. Nhiều khi mua đồ mới cho con mà cứ giấu giấu giếm giếm, lắm lúc lại nói được đồng nghiệp tặng. Thuyết phục mẹ làm sao đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
ui chợ này...
Trẻ con hồn nhiên dễ thương là thế ....
tự may cũng không an tâm lắm đâu bạn vì vải mình mua về phần lớn cũng...
Mua đồ ở Chợ Tân Bình cũng được , nhưng đồ ở chợ Tân Bình sao đa dạng và nhiều như chợ đêm...
Mua quần áo ở chợ thì cũng ok . Ở chợ thì nhiều mẫu mã đẹp , nhưng...
mình nghe nói chợ Tân Bình bán sỉ thôi mà bạn
Chợ thì hàng trôi nổi, có khi hàng kém chất lượng, giặt ra màu, mau cũ mau rách.......
Mua đồ ở chợ thì giá rẻ , nhưng ngặt nỗi là không biết rõ nguồn gốc quần...