Đề tài này đã cũ tuy nhiên em hy vọng thông tin em đưa ra là mới ạ! Tình hình là em có bầu 5 tháng nhưng hôm nay đã đi mua dần đồ cho bé rồi. Tính tổng thiệt hại là 1tr7. Tuy nhiên, em đi mua đồ xong có mấy tips muốn gửi đến cả nhà ạ! (Đặc biệt là các mẹ muốn tiết kiệm tiền mua đồ của bé).


1. Những đồ nên mua ở shop Hồng Minh:


Ưu điểm: Một số hàng quá đẹp, quá tốt, quá là an toàn (vì nhiều hàng Nhật, đa dạng). Nhân viên nhiệt tình.


Nhược điểm: Giá cả quần áo chưa hợp lý (Áo sơ sinh 19k, quần sơ sinh 17-19k đồ mỏng, áo gile mùa đông cho bé (loại bông) không có lưới trên 30k, bao tay bao chân của bé (loại rẻ 7.5k/đôi, loại đắt 12k), yếm cho bé trên 7.5k-9k/cái).


Áo sơ sinh hơi xấu: Nhà em có máy khâu, em chuyên gia mua quần áo cho bé về lật mặt trong ra may nên khi đo bằng tay em thấy hai ống tay của áo 19k/cái không bằng nhau, vạt tay áo thì không được may linen trần mà chỉ có vắt sổ.


Đồ nên mua Nhận xét


-Lót xô nhật an toàn cho bé, rẻ hơn nơi khác


-Khăn xô tắm nhật như trên


-Khăn xô lau mặt nhật như trên


-Chăn Kara (gối chặn và gối vỏ đỗ) rẻ hơn nơi khác


-Băng rốn, tưa lưỡi, kim băng an toàn rẻ hơn nơi khác


-Túi ngủ (loại có zipper) rộng dài an toàn khi đi tiêm


-Chiếu lót bé tè rẻ hơn nơi khác (15k/cái)


-Hút mũi rẻ, hàng Pháp, tốt hơn nơi khác


-Chăn hơi dùng hè và đông đều tốt, k quá ấm, quá lạnh


(140/cái chăn là hơi đắt với các mẹ k dư giả tiền như em, nhưng theo em so với chăn lông 75k-85k/cái mua ở Tuấn Ngọc-Hàng Khoai thì cũng đáng vì các bé cần sự thông thoáng dù là mùa đông hay mùa hè)


2. Những đồ nên mua ở shop Tuấn Ngọc (số 78 Hàng Khoai-Chuyên Bán Buôn)


Ưu điểm: Hàng thực sự rẻ, tương đối tốt so với đi vào chợ Đồng Xuân mua (vì là hàng của Việt Nam tự may)


Nhược điểm: Hàng quá đông người mua buôn, nên trước khi đến em khuyên mọi người nên đi mua đồ cần thiết ở Hồng Minh trước rồi cầm list của Hồng Minh (phần quần áo sơ sinh) xác định trước mình sẽ mua bao nhiêu đồ vải sơ sinh rồi hẵng đến Tuấn Ngọc (Họ thường bán một lố 10 chiếc). Em đưa giá em mua hôm nay cho các mẹ luôn, có so sánh với Hồng Minh, hàng hóa có cái đẹp hơn, có cái xấu hơn, nhưng an toàn thì ngang nhau và giá cả ở Tuấn Ngọc hợp túi tiền hơn.


Đồ nên mua (số lượng theo lố 10 cái)


1. Quần (dày) 165k/1 lố (nhưng cô bé tính cho em ghi có 160k thôi à).


Nhận xét: Quần dày, mịn hơn ở Hồng Minh rất nhiều, hơi to 1 chút so với bé sơ sinh (nhưng em nghĩ khi con đóng bỉm thì phần trên bị to ra nên quần sẽ co lên). Quần ở Hồng Minh mỏng, giá là 14k-mỏng hơn cả quần 130k/1 lố 10 cái ở Tuấn Ngọc.


2. Áo (em thấy đẹp, tay áo may trần bằng vải màu, trông xinh, và quan trọng là 2 tay áo bằng nhau, keke) giá 140k/lố 10 cái.


Nhận xét: Vải áo may rất mịn, đường may sắc nét và rẻ hơn Hồng Minh 5k/1 cái.


3. Bao tay bao chân: Cái này em thích nhất: 1 lố bao tay bao chân bao gồm 10 bộ (trong mỗi bộ có cả bao tay lẫn bao chân luôn, đủ các màu viền) giá 65k.


Nhận xét: Không đẹp bằng Hồng Minh, nhưng cũng an toàn vì là hàng Việt Nam, giá rẻ hơn rất nhiều, ở Hồng Minh đôi bao tay rẻ nhất là 7.5k/đôi, em khóc luôn (không bao gồm bao chân đâu nhé).


4. Yếm tròn: 1 lố 10 cái: 64k


Nhận xét: Không đẹp bằng Hồng Minh, nhưng rẻ hơn rất nhiều. Ở Hồng Minh giá yếm khoảng 9k/cái. Độ an toàn: ngang nhau.


5. Áo gile: Cái này em rất thích: gile bông, trong có lưới thoát ẩm cho các bé, giá 280k một lố 10 cái.


Nhận xét: Gile ở Hồng Minh là hàng đẹp, giá khoảng 32-35k một cái, nhưng không có lưới thoát ẩm, giá thế vẫn hơi đắt nếu các mẹ mua 10 cái 1 (bỏ nhỏ là em mua 5 cái ở Tuấn Ngọc vẫn được tính giá 28k/cáisướng quá đi mất.). Độ an toàn ngang nhau.


6. Mũ bèo: Sản phẩm này hay và tốt. Giá 60k 1 lố 10 cái.


Nhận xét: ở Hồng Minh các bạn ý bán đồ che thóp cho em bé giá khoảng 12k/cái, em k nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn trên 10k. Tuy nhiên em thấy đội mũ tốt hơn dùng che thóp vì che được cả đầu, mũ cũng rất thoáng và mềm giá lại phải chăng hơn.


7. Quần để đóng tã giấy: Rẻ hơn nhiều so với Hồng Minh: 8k 1 cái (lố 5 cái) trong khi Hồng Minh lấy 12k một cái


8. Gối chống lõm đầu cho bé: bán lẻ ở Tuấn Ngọc là 30k, Hồng Minh 38k


Tips cuối cùng:


1. Theo em nghĩ các mẹ cứ mua cho bé đồ rẻ rẻ một chút, k phải là hàng Tàu là được rồi, mùa đông chỉ cần mặc cho bé 1 áo dài tay, một quần dài và 1 áo gile bông có lưới thoát ẩm là đủ. Tiền còn để đưa bé đi tiêm (hôm trước chị bạn em tính tiền tiêm cho bé 1 năm là 13 triệuAi kíu em đi, )


2. Các mẹ nên đi mua đồ dần dần từ tháng 5, 6, chỉ cần đi cùng với người nhà là được. Để đến tháng thứ 8 bụng sẽ nặng nề, đi lại khó khăn, và khả năng đi nhiều cửa hàng để so giá cũng không có. Tuy nhiên, em mê tín nên nghĩ các mẹ hoàn toàn có thể để một số đồ như bình sữa, cũi, xe đẩy, và đồ dành cho mẹ (bỉm, quần lót giấy…v.vv) đến tháng thứ 8 hẵng mua—coi như là lúc đấy mới đi mua, keke!


Em xin hết, mẹ nào thấy hữu ích tặng em ít hoa náh!