Có mẹ nào có con bị như bé nhà em không, cho em xin lời khuyên với. Chứ thế này con còi mà mẹ thì ức chế, bất lực quá.


Bé nhà em 17 tháng, bé trai. Bình thường bé ăn uống tốt, cứ mẹ đút vào là ăn thun thút. Tự dưng 2 tuần nay bé không chịu ăn cháo ở nhà nữa. Từ sau khi bé mọc răng ốm 1 trận mẹ hay cho uống thuốc, đến giờ mẹ cứ đút cháo là con nhè ra, quay đầu đi, nhất quyết ko ăn. Đè con ra đút thì giãy giụa sặc sụa lên, nhè hết ra, đút vào lại nhè tới khi không còn gì nữa. Ngày 1 ngày 2 thì còn bảo thôi ko ăn chứ 2 tuần rồi thì em chết mất. Con còi dí ra. Ở lớp cô cho ăn thì ngoan lắm. Cô chả phải nịnh bợ gì, cứ đưa thìa là há mồm ăn hết veo 1,5-2 bát con cháo. Ở nhà bố, bà nội, bà ngoại đút, cũng ko ăn thua. Em cũng trình bày là cháo mẹ nấu rất ngon, đủ dinh dưỡng, đa dạng món, rền cháo, cũng áp dụng đủ biện pháp cả nhà ca hát múa máy, đồ chơi, bật ca nhạc, cho chơi laptop, đi rong, sang nhà bạn chơi....tất cả vô nghĩa.


Lắm hôm điên quá, tét mông con, khóc lóc ầm ĩ cả nhà cửa, chiến tranh xung đột cả gia đình. Rồi hôm qua bé ko ăn gì từ 2h chiều, qua đêm đi ngủ ko ăn, sáng nay dậy tưởng con đói là phải ăn...bé vẫn nhè cháo ra. Cho ăn thử cơm> không ăn. Sữa ngoài...không uống, chỉ thích ti mẹ mà 17 tháng rồi mẹ còn gì đâu mà ti.


Cứ đè con ra thì chắc cũng dc vài thìa nhưng em nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời, chứ cứ cho con ăn kiểu tra tấn này thì sau này bé sợ ăn mất, mà nhìn mẹ nhìn con cứ ê hề nhễ nhại bẩn thỉu vì cháo. Sợ con sặc cháo nữa. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ em với chứ giờ em bất lực quá chả biết làm thế nào với con nữa. Hu hu.