Cái tết thứ 2 của con khi con gần tròn 16 tháng tuổi, con vô tư hồn nhiên khi được mẹ diện cho chiếc áo dài màu đỏ may mắn trong ngày mồng 1 tết


Để chúc Tết bà con chỉ biết làm những trò như nheo nheo mắt, rồi cười thật to, rồi mi gió, rồi bà ơi.. ạ ạ.. thôi.. thế nhưng con lại làm cho cả nhà vui tít mắt theo con í...


Về đến nhà ngoại, vườn mai thật đẹp.. 2 mẹ con xúng xính diện áo dài đỏ trên nền mai vàng rực rỡ..


Mùa xuân đầu tiên con vẫn nằm ngữa trên tay mẹ.. rồi chỉ mở mắt chơi 1 lúc.. rồi lại ăn và ngủ thiếp đi, vậy mà sang mùa xuân thứ 2, con đã biết được nhiều điều, con chạy nhảy tung tăng và reo hò khi cả nhà đang dọn dẹp và trang trí đón xuân về... Có con là có tiếng cười, con đã làm cho ba mẹ thật sự tự hào đấy Lappy ah!


ID: chuatungyeudanong