Chỉ sau đám cưới 6 tháng là mẹ có con. Bố mẹ hãnh diện lắm và mẹ đã thật hồi hộp khi mang thai lần đầu. Mẹ đã đến các nhà sách tìm những tài liệu dành cho người sinh con đầu lòng, lên mạng tra cứu những điều bổ ích dành cho con của mẹ. Hơn ai hết, mẹ hiểu đó là niềm hạnh phúc.
Con mẹ đã được 3 tuổi rưỡi rồi. Nhưng con hay đau bệnh hoài do ngày xưa khi mang thai con mẹ không được bồi bổ nhiều , mẹ làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, tối về mẹ phải làm thêm để có tiền lo cho ngày con ra đời. Vì thế nuôi con là cả một hành trình gian khổ của bố mẹ, con biết không lúc đó gia đình mình vẫn còn khó khăn, bố mẹ sẽ chưa thể mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ nhất, nhưng bố mẹ cũng sẽ không bao giờ để cho con phải thiếu thốn.
Mẹ luôn tìm cách cho con nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Mẹ luôn học hỏi kinh nghiệm nuôi con của các bà mẹ khác để nuôi con làm sao để con khoẻ mạnh, thông minh, hơn các bạn cùng lứa. Mẹ tìm hiểu trên mạng , đọc sách để tìm ra chế độ dinh dưỡng thông minh cho con. Và mẹ được biết chế độ dinh dưỡng đáp ứng đầy đủ các dưỡng chất như bột đường, đạm , béo, các loại Vitamin, khoáng chất, chất xơ, và các dưỡng chất quan trọng để hình thành và phát triển bộ não như DHA, ARA, Cholin, Taurine, Palatinose, Tryptophan, Tyrosin, SA, Sphingomyelin…. Cuối cùng mẹ đã thành công , vì mẹ tự tin rằng mẹ đã mang đến cho con một chế độ ăn đủ lượng , đủ chất, đa dạng thực phẩm. Kết quả là con yêu của mẹ lớn lên tròn trịa, mũm mĩm, trông rất đáng yêu….Con biết không, mỗi một bữa ăn mẹ nấu cho con, mẹ dành tất cả tình yêu thương và niềm tin ở trong đó. Người mẹ nào chẳng muốn con mình khỏe mạnh, thông minh, sợ con mình ốm yếu và thất vọng, buồn bã khi con mình kém trí tuệ so với chúng bạn. Nhìn thấy con mạnh khỏe, vui chơi, dí dỏm, mẹ thấy hạnh phúc vô cùng.
Con yêu, bố mẹ mong con luôn mạnh khỏe, phát triển tốt. Bố mẹ trông sớm đến ngày con trưởng thành, lớn khôn nên người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1