Mỗi dịp tết đến xuân về, các buổi tiệc liên hoan cuối năm của công ty,bạn bè cùng khóa rồi đồng niên lại diễn ra triền miên, kéo theo đó là những ngày bia rượu với nỗi sợ hãi kinh hoàng mang tên rượu đau đầu.


Với mình các loại rượu công nghiệp hiện nay là cái tên đầu tiên gạch đi, vì đã quá nhiều lần uống say, hôm sau tỉnh dậy là đầu óc choáng váng đau như búa bổ, mệt mỏi. Không biết năm nay như thế nào, không uống thì không được, mà uống thì chỉ khổ cái đầu.


Rượu ngoại thì chắc mọi người cũng biết, hơn 80% là made in china, và chắc cũng rất nhiều anh made in vietnam. Rượu quê uống thơm ngon, không đau đầu nhưng giờ lại sợ bị pha chế, sản xuất vì lợi nhuận mà chất lượng đã bị lu mờ đi, không rõ xuất sứ, không tem nhãn.


Tết đến là niềm vui đến, nhưng cũng là nỗi âu lo với những người uống ko thật tốt như mình. Vui hết mình nhưng cũng nghĩ về gia đình, vợ con và cho sức khỏe bản thân...