Nếu bạn ở Sài Gòn, bạn sẽ hiểu ở đây như là cả thiên đường về ẩm thực vậy. Và ở trong 1 con hẻm nằm giữa quận 4, chỉ dài khoảng 200 mét thôi nhưng hàng quán và số món ăn thì tới hàng chục, ăn mãi không hết.



Người Sài Gòn thích ăn vặt lắm, nên các món ăn vặt ở đây như là đặc sản vậy. Và không nơi đâu nhiều đặc sản như nơi đây, vì quá nhiều món ăn và quá nhiều sự đa dạng. Sài Gòn cũng hay có mấy con hẻm ăn vặt có tiếng nữa, chỉ cần bước tới là sẽ lạc lối liền.



Khi nhắc đến các hẻm ăn vặt, người ta nghĩ ngay đến các chỗ nổi tiếng như : hẻm ăn vặt 51 Cao Thắng, hẻm ăn vặt Xóm Chiếu và cả "Hẻm 20 thước" ở quận 4....Người ở những khu vực lân cận ai cũng biết nơi đây, khi có vào chục quán ăn nằm san sát nhau trong hẻm, và hay 1 chỗ là những quán này chỉ nằm ở 1 đoạn ngắn chừng 20 mét mà thôi.



webtretho


Từ chiều là hẻm đã tấp nập thực khách tới ăn



Đồ ăn trong hẻm nhiều lắm, đủ các món từ mì xào, hủ tiếu nam vang, nui xào, món ốc này nọ,...có cả bánh plan và pudding đậu nành nữa. Chúng được đặt trong tủ kính, dưới ánh đèn càng lung linh vì màu sắc bắt mắt.



webtretho



Các hàng quán ốc, xe bán ốc khá nhiều, giá tầm tầm 30 ngàn/đĩa. Ốc nhìn khá tươi, và hình như là chúng được bán gần hết trong ngày. Nếu bạn thích kiểu quán ốc bình dân thì có thể chọn những quán như thế này. Còn về chất lượng và giá cả thì không chênh lệch nhau mấy.



webtretho



Nếu bạn muốn ăn no no chút xíu có thể để ý, ngắm nghía các tiệm ăn khác như bột chiên, cơm gà xối mỡ, bún mắm,...Đi ngang mấy hàng quán này bạn sẽ nghe được mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, sẽ nghe được tiếng xèo xèo khi xào nấu, nhìn thấy cả hơi khói toả ra, còn đồ ăn thì được xếp chồng, món nào chiên thì da vàng giòn rụm. Tới đây khi đói chắc hẳn bạn sẽ muốn ghé vào ăn sạch sẽ.



webtretho


Chảo bột chiên nhìn rất ngon mắt



webtretho


Nhìn tủ gà vàng ươm thế này, có ai thấy đói bụng và muốn vô ăn không nào



webtretho


Có cả những hàng bún mắm bình dân như thế này, chất lượng lắm nhé, siêu ngon luôn.



Mà hẻm có cả đồ ăn Tây nữa, không chỉ mỗi món Việt mình đâu. Nào là bánh rán Doraemon, bánh bạch tuột takoyaki, bánh cá taiyaki,...Một hộp bánh chỉ khoảng 20 hay 30 ngàn, đi 2 người thì nên mua 1 hộp ăn chơi biết vị thôi. Để chừa tiền và bụng còn ăn những món khác nữa.


webtretho


Cầm khoảng 100 ngàn đến hẻm 20 thước là bạn đã có thể ăn no căng bụng, lại còn mua được cả nhiều món mang về ăn lai rai cả tối. Món gì cũng có, nơi đây thực sự là thiên đường ăn vặt của Quận 4. Nhưng hãy lưu ý là con hẻm này chỉ bán từ 4 giờ chiều mà thôi, đừng ai ghé buổi sáng nhé, không có gì để ăn đâu.


Tổng hợp