Nhân dịp nhà hàng buffet Sứ đang có đợt ưu đãi, giảm 10% giá buffet khi thanh toán trước 24h, nhóm mình liền quyết định thử luôn, vì lâu rồi chưa có dịp đi ăn buffet, và xem hình trên trang web thì thấy lung linh quá Giá buffet trưa chưa giảm của Sứ là 298k cả nhà nhé.
Sứ nằm ở 64 Nguyễn Du, view nhìn thẳng ra mặt hồ Thiền Quang. Không gian bên trong thoải mái và rộng rãi, 2 tầng đều thiết kế chủ đạo với màu trắng kết hợp với đèn vàng khá sang trọng. Nói chung mình đi ăn buffet cũng kha khá rồi, nhưng đây là một trong những nơi mình thấy thoải mái nhất vì cảm giác ko phải chen chúc, đụng chỗ này chỗ kia
Khu thức ăn được bài trí khá đẹp. Đồ ăn đầy ăm ắp và tươi ngon. (Vẫn còn ấn tượng vụ Buffet Việt năm ngoái, nên giờ đi đâu cũng sợ các bạn nhà hàng giấu tiệt thức ăn đi :P Mình cũng đã có góp 1 ít đá cho bọn này trên WTT rồi) Mình không đủ sức ăn hết tất cả các món, nhưng những món mình thử thì cảm nhận đều rất fresh. Sushi có chừng 5,6 loại khác nhau, cộng thêm sashimi cá hồi và cá ngừ, mình nghiện sushi nên ăn mệt nghỉ luôn. Salad cũng khá phong phú, có món salad rong biển trứng cua ăn rất vào miệng cho bạn nào thích đồ Nhật nhé. Hải sản cũng ổn, nhưng ko có tu hài và tôm hùm đâu ạ Mình kết nhất món hàu nướng mỡ hành và con ốc gì có gai gai. Canh nấm hải sản ăn cũng rất ok. Các bạn ấy còn phục vụ tại bàn món tôm nướng phô mai và một vài loại canh, soup nữa. À, món nem cuốn hải sản chiên xù ngon phết.
Các gian đồ nướng, chiên, xào, cơm, soup, đồ ăn truyền thống VN... thì mình không thử, nhưng thấy các chị trong nhóm bảo ăn cũng phình phường, tầm như mấy chỗ khác. Tráng miệng cũng khá đa dạng, từ chè, kem, bánh ngọt, cho đến hoa quả các loại cả nhà nhé.
Điểm mình hài lòng nhất ở Sứ là nhân viên. Các em tận tình và thân thiện, nhất là mấy bạn điều phối viên ấy, lúc nào cũng cười tươi rói. Mình đặt bàn trước 2 ngày rồi nhưng khi đến nơi mọi người muốn đổi bàn khác, các bạn cũng ok luôn dù quán lúc đó khá đông. Mấy em bưng bê cũng tươi tắn lắm, nhờ gì cũng dạ thưa, rất ổn. Hi vọng sau này các bạn ấy vẫn cứ giữ nguyên xì tai này thì thích quá
Nói chung về chất lượng món ăn và giá cả thì chỗ này cũng ko có gì quá nổi trội với các nơi khác. Nhưng mình thấy cũng mức giá ấy và chừng ấy món ăn, mà được thưởng thức trong một không gian lung linh, vừa ăn vừa ngắm mặt hồ Thiền Quang thơ mộng, lại còn được phục vụ rất chu đáo nữa, thì cũng ổn đấy chứ mọi người nhỉ. Các mẹ, các chị nào có dịp thì ghé Sứ xem sao nhé.
P/S: mình cố viết cho văn vẻ nuột nà một tí, các mẹ đừng hiểu nhầm là mình quảng cáo nhé Mình up kèm 1 vài ảnh bên dưới. (Không hiểu sao ảnh đính kèm lên bé quá) Có lẽ vì sợ mình làm vướng, nên nhà hàng nhắc mình là chị vui lòng hạn chế chụp ở trong khu vực lấy đồ ăn, ngại quá :")
Khung cảnh tầng 2
Đồ ăn
Hóa đơn trưa hôm qua (nhóm mình đi 5 người ạ)
Cám ơn ban tổ chức và chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
(Gửi mod: em đã nhờ Mod xóa giúp em bài dự thi trước vì có 1 chút lỗi khi up ảnh, em xin phép post lại bài dự thi chính thức ở đây Mod nhe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà hàng...