Hôm bữa, ra đường quên mang ví, chỉ còn vài ngàn lẻ bỏ quên trong túi áo khoác, cơ mà mình vẫn bắt gặp được một xe bánh tiêu dạo ngon ơi là ngon, quất luôn 2 cái, xong về tự dưng thấy Sài Gòn đẹp lạ lùng. :D
Về nhà lục lọi lại trong trí nhớ thì thấy trước giờ mình cũng ăn được nhiều thứ ngon, rẻ, với lại đọc của bài của mọi người nhiều nên em share lại để mai mốt mọi người tham khảo hén! :D
Dừa thơm Pasteur danh bất hư truyền rồi. :D 7k/ly cho ngày thanh mát. :D
Chuối nướng Cô Thủy, 10k/cái, số 109 Phan Đăng Lưu, chuối nướng này hồi năm ngoái được tham dự Hội chợ ẩm thực đường phố thế giới ở bên Sing á, siêu đông khách luôn.
Hàng bánh tiêu "thần thánh" mình nói ở trên, 3k/cái, ăn vào ngon vô đối, xe bánh ngay Chợ Bà Chiểu, góc ngã 4 Vũ Tùng với Đinh Tiên Hoàng nha, xe cũng bán đủ thứ bánh đồng giá 3k khác nữa á. :D
Tàu hũ đá Trương Định 7k/chén hén, lúc nào cũng đông khách, yêu ghê gớm. :D
Kem nhãn Chú Tám, 2 Trương Hán Siêu, Q1 quá nổi tiếng với mọi người rồi hén, lần nào tới đây em cũng phải ăn 2 ly mới đã.
Đó là vài chỗ mình chợt nhớ ra lúc này, còn các mẹ thì sao? trước giờ mình chỉ lặng lẽ đọc thôi, nay mới post bài mong các mẹ ủng hộ nhé! :D