Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
HIx..e cũng là fan chè Thái Nguyễn Tri Phương mà nghe chị nói xong e cũng sợ sợ sao lại đi bán đồ hư cho khách thế nhỉ :Sad:Để... Xem thêm
Sau này mình kg dám ăn chè Thái của mấy quán trên đường Nguyễn Tri Phương nữa vì 1 lần phát hiện ra họ mua trái cây dạt về bán,... Xem thêm
Chị àh, nếu có nhiều táo trong đó có 1 quả táo hư, gọt phần hư mà bán, thì chắc ko gì lạ, miễn sao tất cả các trái cây... Xem thêm
Và mắc...
Quán chè Nam Bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần sân vận động Hoa Lư, chè đảm bảo nấu bằng đường cát trắng, nước dừa ngon, có cả 1 số... Xem thêm
Tiệm Bé Chè trong nhà lồng chợ Sài Gòn, mình thấy ngon, hơi bị mắc. Hình như chè tiệm này chuyên bỏ mối cho mấy nhà hàng đó. Mình thích... Xem thêm
Mình cũng vote cho bé chè cũng công nhận đắt thật. Mình thích nhất món củ năng bọc bột năng lá dứa của tiệm này.
Sài Gòn luôn được biết đến là thiên đường ẩm thực của Việt Nam. Chỉ cần bước ra đường, bạn đã dễ dàng bắt gặp những quán ngon Sài Gòn phục vụ từ món ăn truyền thống đến những món hiện đại. Mỗi góc phố...
Sài Gòn là thành phố không ngủ, nơi mỗi con hẻm nhỏ cũng có thể giấu một quán ăn gia truyền tồn tại vài chục năm. Chính vì sự đa dạng đó mà câu hỏi ăn gì ở Sài Gòn luôn khiến nhiều người đứng hình mỗi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Q.1: ngay sát cafe Trung Nguyên đường Hồ Tùng Mậu - NGô Đức Kế. Có bán súp cua, há cảo. Chè: chí mà fủ...
hihi...đúng rồi bạn, lúc mới ăn mình cũng thấy hơi mắc, nhưng tới khi vào tiệm Bé chè trong chợ Bến thành thì chỗ này cũng không mắc...
Ừ, món này của Bé...