Sáng nay, mình đưa mama đi chợ Tân Định. Lúc mama vào mua đồ. Mình chợt nhớ là kế bên bệnh viện Q.1 (ngã ba Hai Bà Trưng - Bà Lê Chân) có một chị bán bún riêu lề đường, có ghế ngồi. Mình ăn gần đây nhất cũng là vài năm trước. Nhưng hôm nay mới có dịp. Mình nghĩ là chắc khoảng 15.000đ 18.000đ. Nhưng sau khi mình gửi tiền, chị ta chỉ lấy 10.0000đ thôi. Thêm giò chả là 13.000đ.:D Mình nghĩ sao rẻ thiệt, lại đói quá, nên mình ăn thêm một tô nữa, là 20.000đ. Mình ăn vẫn hết, nhưng no luôn. Mình hỏi và chị ta nói bán từ 6g đến 9g sáng. Dù ngon hay không ngon, dù mắc hay rẻ, dù những nơi nào rẻ hơn nữa v..v nhưng với giá thành như thế trong thởi buổi hiện nay, là đã tốt rồi. Nên mình giới thiệu cho anh chị em biết. Cũng như ủng hộ chị ấy nữa. Lời không bao nhiêu và lại cực. :(