25k/bát. Rẻ hơn bên Lãn Ông cũng như phần nước dùng ăn kèm không bị mặn như thế, quan trọng là ngon. 1 bát phở gà trộn, 1 bún thang (cá nhân mình không thích lắm), 1 quẩy, 2 trà đá, 1 trứng trần tổng cộng 60k hiuhiu.
3. HÁ CẢO CHIÊN - 55 HÀNG BỒ, HOÀN KIẾM - 26K/1 SUẤT
Quán há cảo có há cảo ngon là đúng rồi, nhưng bánh tôm ở đây cũng không chê vào đâu được cơ
Hình như co bán hàng cho cả khoai nghiền vào hay sao ý, ăn cứ thơm bùi ngon không chịu được >O< Nước chấm pha cũng khéo, có thêm tương ớt ăn càng ngon XD
5. PAT BING SU( HOA QUẢ DẦM HÀN QUỐC) - Khu tập thể sư phạm 20H1/130 Xuân Thủy, Cầu Giấy - 15 000đ/bát
Lần đầu ăn món này vì thấy tên nó Hàn Hàn hay hay, ăn thử mới biết đây là món hoa quả dầm Hàn Quốc, nó có thêm kem, đậu đỏ. Đặc biệt là có một loại thạch dẻo và rất thơm. Phải nói là món này cực ngon lun. Ăn một lần là kết lun đó
Chỉ 30k suất đầy đủ là có khá nhiều thịt, xúc xích, trứng ốp và pate. Quán có pate hơi cháy cháy cạnh ăn nóng siêu ngon
Tiếp phải kể đến món dưa góp ướp vừa vặn ăn kèm là khỏi sợ ngán luôn. Tới đây ăn gọi mình hay gọi thêm nước đậu, ăn 1 chảo 1 bánh và uống nước nữa là có bữa trưa no căng
Vào đúng giờ trưa hoặc tối quán siêu đông @@ Nhìn sạch sẽ là đã muốn ăn rồi, mà một suất này siêu nhiều thường ăn 2 người mới hết cơ :3 Kiểu phở để cả bánh phở rồi chiên lên, chấm với nước sốt có thịt bò và tim cật
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1