Hi các mẹ,


Hôm nay mình thấy trên muachung có bán Vc ăn chả cả Hà Thành set 2 người 144k , mình và mấy người công ty đã ra Văn phòng muachung ở Hoàng Minh Giám mua và trưa nay đi ăn.Nhà hàng sạch sẽ, vắng vẻ nhưng nhận viên phục vụ thì chậm chạp, 1 nhà hàng 6 tầng mà chỉ có 1 mình đồan công ty mình đến thế mà gọi mãi mới mang được ớt , bún cho bên mình, có thể tại họ vắng quá nên không có sự chuẩn bị mặc dù mình đã cẩn thận gọi book bàn từ sáng thế mà vẫn phải gọi và chờ dù nhân viên có đến 4-5 người.Về đồ ăn thì phải nói là cực chán, nước chấm và cá đều quá chán so với Anh Vũ, Kinh kỳ, Thăng Long mà giá thì nếu ko có Vc thì phải nói là cực đắt.Mặc dù biết là cá thì không thể hoàn toàn là cá Lăng nhưng. anh em công ty họ vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện trêu nhau là sao rẻ thế mà cũng có cá Lăng nhỉ, hay cá gì nhỉ, thức ra họ chỉ đùa và đó là câu chuyện trong bữa ăn thôi.Thế mà vì quán quá vắng chị chủ nghe được thế là anh em đang ăn vui vẻ chị ý ta nhảy chồm chồm nói bọn mình thiếu văn hóa, vô văn hóa rồi chửi muachung là ham rẻ nên toàn khách không biết gì, rồi kêu những chỗ khác cho cá basa và cá chuối còn bên chị là cá Lăng xịn , rồi khen bên chị ngon , đông khách ra ăn :( nói chung đủ kiểu luôn.Mình cảm thấy không thoải mái nên về trước và có ý kiến trên trang muachung để cảnh báo mọi người thì lúc này đọc bình luận mới thấy trước đó có mấy bạn cũng ý kiến như thế, có bạn bị chị chủ quán gọi đt nói là vô văn hóa.Các bạn có thể vào xem các comm của mình gần đây nhất về quán ăn.Mình chả tư thù gì chị ý cả nhưng cái cách để tiếp cận với khách hàng và thái độ của chị chủ quán phải nói là rất thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng khách hàng. Về chất lượng thì thứ thực nếu bạn nào đã ăn ở Anh Vũ, Kinh kỳ thì mình khuyên chân thành là ko nên đến nếu không muốn mất tiền oan


Đôi điều với các mẹ để các mẹ cân nhắc khi mua các Vc ăn uống và cũng nhau chia sẻ thêm nhiều cửa hàng thiếu tôn trọng khách để mọi người còn biết mà tránh


Thân!