Hi các anh chị!


Tối t7 vừa rồi nổi hứng em đi ăn Bít Tết thấy trên mạng có giới thiệu mấy hàng Bít tết nổi tiếng em chọn đại vào ăn Bít tết ông Lợi.


Được giới thiệu là bít tết ngon, hợp ý cả người Việt lẫn Tây.


Nhưng khi ăn rồi thì em có nhận xét như sau:


- Thịt bò: gia vị không thơm, thịt dai và thậm chí có hơi có mùi hôi.


- Nước sốt: mặn, gắt không thấy vị ngọt của thịt hay của gia vị nào cả.


- Bánh mỳ: theo ý kiến cá nhân em thịt bò ăn cùng Bít tết phải giòn, nóng thì ngơn hơn. Bánh mỳ nguội và ỉu.


- Salad: không có vị gì đặc biệt.


Tóm lại em không thấy ngon bằng một hàng Bít tết ven đường em từng ăn.


Giá: Một suất bít tết chỉ gồm: thịt bò, nước sốt hình như 110k, em ko rõ có tính thêm bánh mỳ không vì khi quán đưa cho em 3 bmy còn thừa lại một thì trả lại em 5k.


Không gian ở đây thì trông sang trọng kiểu một nhà hàng nhỏ, gửi xe mất thêm 10k nữa.


2 người ăn tổng thiệt hại hết khoảng 250k, nhưng thấy không ngon chút nào.


Mẹ nào có ý định đi ăn mà xem quảng cáo trên mạng thì cũng cân nhắc nhé! :(