Mình đang mang thai, và đi khám tại phòng khám của Bác sỹ Trâm thấy ổn lắm
Mình đang mang thai tuần thứ 20 và muốn chia sẻ một số thông tin với các mẹ đang mang thai giống mình.
Cũng như nhiều mẹ mang thai nhất là các mẹ mang thai lần đầu tiên, với bao bỡ ngỡ và các kiến thức, thông tin cần tìm hiểu, mình cứ suy nghĩ mãi là khám thai định kỳ ở đâu để có kết quả chuẩn xác.
Rồi tình cờ mình biết đến chỗ của BS Trâm, mình bắt đầu khám chỗ BS là tuần thứ 12, lúc đó khám 4D luôn, BS nhẹ nhàng lắm, mà cũng tâm lý, lúc tớ được 3 tuần có bị ra huyết do đi oto những 180km về Yên Bái thông báo tin vui cho ông bà, thế là tớ lo lắm, nhưng BS sau khi khám cẩn thận thì trấn an, làm tớ yên tâm hẳn, hihi
Mà kết quả siêu âm thì kỹ ơi là kỹ, đo đủ mọi thứ của con mình, nào là kích thước tay, chân, xương mũi, mặt ra làm sao, chiều dài mông...đọc xong mà thấy em bé gần gũi với mình thế chứ, hihi, vậy là nhóc nhà mình đã có cái này, cái này rồi đấy.
Sau lần đó, mình yên tâm lăm, sắp tới là tuần 22 kiểm tra hình thái thai nhi, mình lại đến PK của bác sỹ để siêu âm 4D tiếp
Rồi có cảm nghĩ gì mình sẽ chia sẻ với các mẹ nha.
Lần trước BS bảo nhóc nhà mình là con trai, hy vọng lần này BS vần nói thế, không lại như nhiều nơi nói nhầm giới tính con, thì chít, hic hic, lỡ miệng khoe hơi to với bạn bè mất rồi, hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cám ơn mẹ nhiều