Mình đi khám phụ khoa, do ngại ngùng vô bệnh viện nên tìm kiếm những phòng khám bên ngoài để khám. Thì mình lên mạng search những phòng khám uy tín. Mình chọn 1 phòng khám ở quận 5, Tp.hcm ( mình không nói tên phòng khám nha), bác sĩ là người Hoa. Khi vô khám thì nó tiếp rất tận tình, xét nghiệm xong nó nói mình bị viêm loét, phải truyền dịch sau đó tiểu phẫu, mỗi lần dịch là tới tận 600k, mình là đi lần đầu nên đâu biết nghe bác sĩ hù nên sợ hoang mang lắm làm theo, truyền 3 ngày thử máu kiểm tra lại, nó lại kêu tiểu phẩu, mức giá trên trời 5tr8, mình ok, khi vào tiểu phẫu nó làm mình thật đau rồi nói mình ra máu quá nhiều phải tiểu phẫu thêm gì đó bắt bạn mình bên ngoài vô xem rồi kêu ký thêm 10tr, bạn mình sợ quá phải ký. Sỗ nợ của nó thì quá nhiều người ngu như mình bị thiếu, sau về hỏi lại nhiều người nói nó ăn tiền thui, trong bệnh viện từ dũ khám chỉ mất vài trăm ngàn nó hù tới ung thư, và mình tổng chi phí gần 30tr ( mọi người tin nổi không), mình tiền mất tật mang như thế đó, mấy bạn rút kinh nghiệm với phòng khám bác sĩ trung quốc nha.