Bức xúc về phòng khám tư của BS Cù Minh Hiền ở BV Nhi TW
Tôi cho con tôi đi khám về mà bức xúc quá, các bạn chia sẻ cùng tôi nhé
Tôi có con trai gần 4 tuổi, cháu thường hay ốm .Theo sự chỉ dẫn của hàng xóm tôi thường đưa cháu đến khám tại cơ sở khám tư của BS Cù Minh Hiền - đang công tác tại BV Nhi TW - ĐT 0904 129553 (trước phòng khám đặt ở 58 Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà nội; nay chuyển vềLK 55 khu Đô thi Bắc Hà, Hà Đông, Hà Nội).Có lần cháu bị viêm phổi chúng tôi lại đưa cháu đến khám chỗ BS Hiền. BS kê đơn cho con tôi cả thuốc tiêm và thuốc uống và hẹn 3 ngày sau đến khám lại. Theo hướng dẫn của BS chúng tôi lại đưa con đến khám lại. BS tiếp tục kê đơn thuốc cả uống và tiêm. Lần này thì thuốc tiêm cháu không dùng hết vì đã khỏi( còn 3 lọ)
Bẵng đi một thời gian cháu lại bị ốm. Tôi lại cho cháu đến khám chỗ BS Hiền và mang theo 3 lọ thuốc kia để đổi. Nhưng tôi thật không ngờ vị BS này nói đã bán thuốc thì không lấy lại. Bà Hiền còn khẳng định là chưa bao giờ kê đơn và bán thuốc tiêm cho BN nào cả. Bà ta còn nói tôi là đặt điều, bảo tôi là mua thuốc tiêm ở nơi khác rồi đến đây trả lại ( đương nhiên đi khám ở phòng khám tư phải mua ngay thuốc ở phòng khám) .Vị BS này còn đem cả tính mạng của mình ra để thề độc, doạ nạt doạ báo công an, hạ nhục tôi , doạ đánh tôi trước những người nhà bệnh nhân có ở đó.
Là một người mẹ có con đang trong hoàn cảnh đau ốm như tôi thử hỏi có ai lại đem con mình ra làm trò đùa như vậy không?
" Lương y như từ mẫu" vậy mà khi tôi nói là BS không nhận lại thuốc thì BS Cù Minh Hiền khám cho con tôi thì bà ta lại không khám, doạ nạt, to tiếng và đuổi hai mẹ con tôi ra ngoài. Bà ta cũng là mẹ, lại là một bác sỹ phục vụ khám chữa bệnh cho các cháu thiếu nhi mà sao lại làm thế.
Không hiểu khi khám trong BV Nhi TW thì thái độ phục vụ của BS này như thế nào nữa đây
Hiện nay tôi vẫn đang giữ đơn thuốc cũ mà BS này kê đơn. Bà BS này thật trắng trợn khi muốn đổi trắng thay đen, đã làm mà không chịu nhận.Bà ta còn nói với tôi và cả người nhà BN ở đó là ở phòng khám này cũng có trường hợp như gia đình tôi.
Chúng tôi phải trả chi phí dịch vụ cắt cổ( 100.000đ/lần khám không kể khám lại hay khám mới, cộng với tiền thuốc thì giá cũng cao hơn hẳn so với giá thị trường) để rồi nhận được những bực bội như vậy. Mong các bạn cân nhắc kỹ khi đưa con em mình đi khám ở những cơ sở khám tư nhân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1