Sáng tạo hay phá hoại? Liệu người mẹ có đang quá cưng chiều con mình hay không?
Trẻ nhỏ đứa nào mà chẳng nghịch ngợm vẽ vời đúng không các mẹ? Nhìn tụi nhỏ vẽ trên tường, trên bàn ghế bây giờ lại nhớ cái thời bé tí. Thời đó, em với em gái của em vẽ ông mặt trời lên bộ bàn ghế gần bàn thờ. Ôi là trời qua bao chục năm rồi, giờ vẫn nhớ hoài nhớ mãi bởi vì bị lằn ngang lằn dọc no nê luôn. Lớn lên rồi mới thấy cái bộ bàn ghế cổ ấy nó giảm giá trị biết bao nhiêu khi có ông mặt trời trên đó. Bởi vậy em bây giờ nhà có con nhỏ là cho con vẽ thoải mái, nhưng đồ đạc thì kiếm loại thường thường thôi, đáp ứng tiêu chí rẻ bền đẹp là được. Nhưng em xem trên mạng thì thấy nhiều mẹ cho con phá hoang lắm nhé. Điện thoại mà cứ cho cầm trên tay rớt lên rớt xuống, thậm chí là cho con vẽ trên siêu xe nữa. Chia sẻ với các mẹ câu chuyện đang gây sốt mấy ngày nay nè.
Ảnh QQ
Cư dân mạng đại lục đang tham gia vào cuộc tranh luận về cách nuôi dạy con cái sau khi mẹ cho phép con vẽ lên chiếc Porsche sang trọng của gia đình
Nhiều người không tán thành quyết định của người mẹ, cho rằng nó làm gương xấu cho con cái
Một bà mẹ ở Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc thảo luận trực tuyến về cách nuôi dạy con cái và các ranh giới sau khi cho phép cô con gái hai tuổi của mình vẽ lên chiếc xe thể thao Porsche sang trọng của mình.
Ảnh QQ
Người phụ nữ sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cho biết con gái cô thích vẽ và thường vẽ trên bảng vẽ ở nhà. Đầu tháng này, để tạo thêm sự đa dạng cho bức vẽ của con gái, người mẹ đã đưa đứa trẻ đến bãi đậu xe của tòa nhà và bảo cô bé dùng sơn để vẽ lên chiếc ô tô sang trọng của gia đình.
Người mẹ tóm tắt thái độ của mình trước tình huống này bằng bình luận: 'Một chiếc Porsche có thể có giá trị đối với người lớn, nhưng nó là phương tiện bình thường đối với một đứa trẻ hai tuổi'. Ảnh: Weibo
Trong đoạn video do mẹ quay, cô bé đã vẽ những con vật nhiều màu sắc, hoa quả và đủ loại hoa văn lên chiếc xe màu trắng. Cô cũng để lại dấu tay của mình trên cửa ra vào của chiếc xe đắt tiền.
“Đối với con tôi, vẽ trên ô tô là một trải nghiệm mới. Nó rất vui vẻ,” người mẹ nói.
Ảnh QQ
Người mẹ sau đó đã rửa xe với sự giúp đỡ của con gái.
Đoạn video đã được xem hơn 29 triệu lần trên Weibo, trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tranh luận trực tuyến về việc để một đứa trẻ vẽ lên một chiếc ô tô đắt tiền như vậy có phù hợp hay không.
“Liệu đứa trẻ này có thói quen vẽ lên bất kỳ chiếc ô tô nào mà nó nhìn thấy trong tương lai không?” một cư dân mạng đã viết.
Một người khác nói: “Có thể cô bé này là một họa sĩ tài năng. Nhưng vẽ bậy lên bất kỳ chiếc xe nào, kể cả xe của gia đình, cũng là một thông điệp giáo dục sai lầm.”
Ảnh QQ
Nhưng cũng có người lại đứng về phía bà mẹ: “Tự vẽ lên xe mình có vấn đề gì? Những người chỉ trích họ hẳn không có xe cho con vẽ lên”, một người khác bình luận.
“Những bức ảnh của bé gái thật sáng tạo,” một người dùng khác viết. “Những gì người mẹ làm có hai lợi ích: nuôi dưỡng sự quan tâm của đứa trẻ và có một chiếc ô tô độc đáo.”
Giữa sự đồng tình và phản ứng dữ dội từ một số người trên mạng, người mẹ cho biết cô đã dặn con gái không được vẽ ô tô trừ khi được phép của người lớn. Không ít các trường hợp con nghịch phá xe ô tô của người khác khiến bố mẹ phải méo mặt đền bù, và dĩ nhiên thiệt hại về kinh tế là điều rõ ràng trước mắt.
Ảnh QQ
Những trường hợp gần đây khác về cha mẹ nuôi dưỡng sự sáng tạo tự do của con cái họ cũng gây ra những tranh luận giữa cách dạy con sao cho đúng. Một người cha ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã chỉ khen ngợi những bức vẽ của cô con gái bốn tuổi của mình nhưng không bao giờ dạy cô bé vẽ. Những tác phẩm tái tạo của anh dựa trên những bức vẽ kỳ quái của con gái anh ấy đã thu hút sự chú ý rộng rãi vào tháng trước, bao gồm cả sự quan tâm từ các phòng trưng bày nghệ thuật. Tạp chí Ren Wu đưa tin năm ngoái, tranh biếm họa và những dòng nhật ký đơn giản của một bé gái 8 tuổi đã được đưa vào tiêu đề của một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Mẹ của cô bé cho rằng những bức ảnh và lời nói của cô bé rất thú vị nên đã đăng chúng lên mạng xã hội, thu hút những bình luận như: “Tôi đã nhìn thấy bóng của Pablo Picasso và Henri Matisse”.
Ảnh QQ
Chúng ta biết rằng sáng tạo không có giới hạn, nhưng liệu có nên đặt ra giới hạn trong cách dạy con sáng tạo hay không? Em thì chẳng bao giờ dám cho con vẽ lên xe như thế đâu.
Các mẹ nghĩ sao về trường hợp này?

