Bé trai bật khóc nức nở cho rằng dù mình có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn không bao giờ đủ với bố mẹ.
Ai sinh con cũng mong muốn con mình có một cuộc đời rực rỡ nhất, ngoan ngoãn vâng lời, học hành giỏi giang. Chính vì thế, đa phần bố mẹ nào cũng luôn đặt nhiều kỳ vọng lên đôi vai của con mình. Kỳ vọng những điều tốt đẹp cho con thực sự là điều tốt. Nhưng đôi khi sự kỳ vọng quá lớn của phụ huynh lại vô tình gây ra những áp lực nặng nề trên đôi vai của con trẻ. Và chính những áp lực đó sẽ khiến con cái bị tổn thương rất nhiều.
Mới đây, câu chuyện một cậu bé khóc sướt mướt vì cho rằng bố mẹ không bao giờ công nhận mình đã gây được sự chú ý trên mạng xã hội.
Được biết, bé trai đã hoàn thành bài kiểm tra của mình với số điểm cao ngất ngưởng 99/100. Thế nhưng khi về nhà đưa kết quả cho bố mẹ xem, câu đầu tiên nhận về lại là: “Tại sao con lại bị trừ 1 điểm? Có phải con làm bài ẩu hay không?”
Khi nghe bố mẹ hỏi như vậy, cậu bé vì uất ức chỉ biết khóc nức nở, sau đó nói rằng: “Mỗi lần con làm bài được 99 điểm, điều đầu tiên bố mẹ luôn hỏi lúc nào cũng là tại sao lại bị trừ 1 điểm, con làm bài kiểu gì vậy, có phải là làm ẩu hay không. Bố mẹ chưa bao giờ để ý xem con đã cố gắng thế nào, làm tốt ra sao mà chỉ hỏi con làm sai cái gì. Con cũng chỉ muốn được bố mẹ khen ngợi, công nhận thôi mà”.
Khi con trai đưa bài kiểm tra về, bố mẹ chỉ chăm chăm hỏi tại sao lại bị trừ 1 điểm. Ảnh: Sohu
Lời nói của cậu bé chắc chắn cũng là nỗi lòng của rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Cậu bé này đã đạt được 99/100 điểm, dù chưa phải số điểm tuyệt đối nhưng vẫn ở mức cao ngất ngưởng. Thế nhưng khi đem kết quả về nhà thì lại không hề nhận được bất cứ sự động viên hay an ủi nào mà chỉ là những lời chất vấn, phàn nàn tại sao con không được điểm cao nhất, trọn vẹn nhất.
Chắc chắn bố mẹ của bé trai này rất quan tâm đến việc học hành của con, muốn con tốt hơn, tốt hơn nữa. Tuy nhiên, dường như sự quan tâm quá đà này đã vô tình phản tác dụng. Nó không trở thành động lực để cậu bé cố gắng hoàn thiện hơn, mà chỉ gây ra những nỗi ấm ức, khiến đứa trẻ cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không được tôn trọng.
Cậu bé bật khóc vì cho rằng bố mẹ chưa bao giờ công nhận mình. Ảnh: Sohu
Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại ý kiến của mình về cách dạy con của bố mẹ cậu bé:
- Cha mẹ muốn tốt cho con, nhưng như thế này thì hơi quá đáng, dù sao con cũng được số điểm gần như tuyệt đối rồi mà.
- Nhiều người cứ sợ khen ngợi thì con dễ hư. Xin thưa dạy con thì phải chuyện nào ra chuyện ấy chứ ạ. Nếu chỉ chăm chăm bắt lỗi thì chắc chắn đứa trẻ dù có tính cách vui vẻ đến mấy, yêu thương cha mẹ thế nào cũng sẽ cảm thấy chán chường và bị tổn thương. Con cần được công nhận đúng lúc, đúng chỗ để có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa.
- Được 99/100 điểm mà còn phàn nàn nữa thì mệt mỏi phải rồi. Đứa trẻ dù học giỏi đến mấy thì nó cũng chỉ là con người thôi mà, đâu thể lúc nào cũng đạt số điểm tuyệt đối được. Bé trai này đã cố gắng rất nhiều và em xứng đáng được công nhận.
- Nhớ mãi có lần làm toán được 10 điểm, về khoe mẹ mẹ bảo chắc tại đề dễ hay lại nhìn bài của ai. Thề nghe câu đó mình tổn thương dã man.
Khi dạy con, rất nhiều bố mẹ thường “kiệm” lời khen vì lo sợ con được khen ngợi sẽ dễ tự cao, không còn biết cố gắng nữa. Thế nhưng bố mẹ lại quên mất một điều rằng sự công nhận chính là một trong những yếu tố sẽ giúp con phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.
Đương nhiên là bố mẹ tuyệt đối không khen ngợi con quá mức khiến con trở nên ảo tưởng về năng lực của mình. Nhưng khen ngợi đúng nơi, đúng chỗ, khích lệ, động viên tinh thần khi con làm tốt một điều gì đó thực sự là việc cần có.
Trong trường hợp của cậu bé trên, thay vì ngay lập tức xét nét, hỏi con tại sao lại bị trừ 1 điểm, bố mẹ có thể động viên con trước đã rồi hãy nhắc nhở con về việc cố gắng hơn trong những lần sau để đạt được điểm tuyệt đối. Vì dù sao con đã rất nỗ lực và kết quả con đạt được cũng rất cao.
Nếu phụ huynh chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi sai hay thiếu sót của con, đứa trẻ dần dần sẽ bị ám ảnh và hoài nghi về năng lực của mình. Con sẽ trở nên kém tự tin hơn, vì thế cũng dễ đánh mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống.
Để con em mình được phát triển một cách tốt nhất, thiết nghĩ bố mẹ nào cũng hãy chú ý đến việc tạo cho con một tâm lý thoải mái và hạnh phúc. Hãy ở bên cạnh đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ để con tốt dần lên thay vì chỉ biết ép buộc và bắt lỗi con bố mẹ nhé.

