Một vòng tay lớn ôm con vào lòng

Một bàn chân to cho con tập đi

Dù ngày mai kia con lớn nên người

Nhưng với cha mẹ con mãi bé thơ

À ơi à ơi con ngủ cho ngoan

Giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru

À ơi à ơi mãi mãi chúng ta

Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to

hình ảnh

Ảnh GĐCC

Đoạn clip gia đình bé Vân An hạnh phúc quây quần bên chiếc đàn được cộng đồng mạng chia sẻ ít ngày trước lúc xét xử đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Trong tiếng đàn của mẹ, cô bé ê a hát, đôi khi còn cười khoe hàm răng sữa đang thay. Một gia đình đã hạnh phúc vẹn tròn như thế, nhưng giờ người không còn nữa. Người phải đứng trước và.nh móng ngựa, người ở lại với nỗi đớn đau tột cùng.

hình ảnh

Hình ảnh dì kế sáng nay (Ảnh Thanh Niên)

Trong sáng nay 25/11, rất nhiều người đã có mặt tại TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và người cha ruột của bé Vân An là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, TP.HCM).

hình ảnh

Ảnh LSNAT

Nhiều người phỏng đoán có lẽ không thể nào chịu được những gì sẽ phải nghe, phải thấy trong phiên xét xử, mẹ bé Vân An đã xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Chị cùng gia đình bày tỏ mong muốn tòa xử đúng người, đúng pháp luật.

hình ảnh

Người dì kế không thể kể lại hành vi của mình (Ảnh ĐN)

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tà.n ba.o mà người dì kế trẻ đã trút lên Vân An bé bỏng bằng nội dung mà hội đồng xét xử nhắc lại. Cho dù Quỳnh Trang không thể tự khai hoặc "không nhớ" theo lời Trang nói thì những điều đó cũng đã thể hiện rõ trong cáo trạng. Không có một con người nào còn lương tri mà không rơi nước mắt trước những gì mà đứa trẻ 8 tuổi phải chịu đựng, liên tục dồn dập cả ngày lẫn đêm.

hình ảnh

Ảnh TT

Cả khi con đã rất yếu, người cha và dì kế vẫn không tha cho con. Điều đáng nói là trong sự ra đi của Vân An, nhiều lần người cha chứng kiến hoặc thấy qua camera cảnh bạn gái mình “dạy dỗ” con nhỏ, nhưng Thái không tìm cách cản ngăn mà còn tiếp tay cho người tình, trút những ngọn tà.n đ.ộc lên người con.

hình ảnh

Ảnh VNE

Trong phiên sáng nay, theo VNE, Thái cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố, cho rằng xoá dữ liệu camera an ninh vì lúc đó "bé An bị ói và phun rất nhiều vào toilet", còn bản thân Thái thì "tinh thần bấn loạn"...

"Bị cáo rất hối lỗi nhưng đã quá muộn. Nếu như bị cáo ngăn chặn Trang từ trước thì không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Điều này thể hiện tính nhu nhược của bị cáo. Sau này, con trai của tôi biết sự việc sẽ rất đau lòng".

hình ảnh

Ảnh VNE

Người cha cũng cho rằng không cho vợ cũ gặp con gái là vì bị gia đình vợ lập tài khoản giả, nói xấu gia đình mình và Trang giật chồng. Khi đại diện VKS hỏi lần thứ hai về việc xoá dữ liệu 4 đầu camera trong nhà, Thái lúc này thừa nhận là để che giấu hành vi của mình và bạn gái.

hình ảnh

Ảnh VNE

Theo công tố viên, thống kê có tổng cộng 121 lần bé Vân An bị dì kế ra tay. Nhiều lúc Thái chỉ ngồi cách đó 1 mét nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Người cha thiếu nhân từ này còn nói rằng khi con bị phạt xong thì có xức thuốc, trò chuyện với con, là do nhu nhược nên không can ngăn. Còn theo luật sư của gia đình bé, có đến 283 tập tin video đã được khôi phục, nhưng vẫn chưa đủ vì bị ghi đè lên tập tin cũ.

hình ảnh

Ảnh VNE

Hai con người lẽ ra phải bảo vệ, chăm sóc đứa trẻ 8 tuổi không có khả năng tự vệ. Vậy mà họ lại cướp đi sinh mệnh của đứa trẻ ấy, trong ngày 22/12/2021. Dẫu đã từng theo dõi sát sao nhưng nhiều người vẫn không thể không xót xa, chuỗi ngày sống cùng bố và dì kế thật sự là những ngày u ám nhất trong cuộc đời bé con.

hình ảnh

Ảnh VNE - MXH

Cư dân mạng bình luận:

Đau xót và thương con rất nhiều! Vân An! Không hiểu Thái - Trang là loại gì mà có thể hành xử như vậy?

Không cầm được lòng khi nghĩ đến những đau đớn của con. Con đã hóa thiên thần. Mong con an nghỉ.

Từ trách nhiệm của người giám hộ thì đúng ra phải có nghĩa vụ đảm bảo về sự phát triển về mọi mặt của trẻ. Đây là người cha vô trách nhiệm đã không bảo vệ được con của mình mà lại còn hùa theo, rồi bao che, trốn tránh trách nhiệm trong thời gian dài , hủy hoại bằng chứng. Là một người cha mà thấy con ruột của mình bị vậy, mà không có động thái can ngăn bảo vệ con của mình thì anh ta còn máu lạnh hơn cả cô kia.

Nghẹn lời! Nước mắt tự trào ra không kìm nổi và không thể nào đọc chi tiết vì tim đập không chịu nổi! Mong con an nghỉ.

Nhắm không nuôi nổi thì trả cho mẹ nó nuôi đâu ai cướp cái danh từ làm cha của mấy ông đâu, giành cho đã rồi tước đi quyền sống của con

hình ảnh

Con đã từng đến trong cuộc đời này và con rất ngoan (Ảnh GĐCC)

Phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào chiều hôm nay 25/11. Một người cha từng vì sinh nhật của con mà đang đi công tác phải về sớm. Một người cha từng nhìn khuôn mặt con âu yếm nói cười với mình, sao có thể đẩy con đến con đường đó? Thậm chí là khi con gái nhỏ đang nguy kịch, cha vẫn có thể bình tĩnh về nhà và xóa dữ liệu camera, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Có lẽ đám mây nhỏ bình yên cũng có thiêng có lành, mọi sự có lẽ đã êm xuôi sau khi con chỉ là nhúm tro tàn, hai kẻ kia vẫn sống yên bình. Nhưng lần lượt có những lời kể, những hình ảnh, ghi chép xuất hiện khiến dư luận cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ cho con. Một tháng nữa là tròn 1 năm ngày con không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng chắc chắc công lý sẽ được thực thi cho con.