Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện đã về “nhà mới”
Bị mẹ ruột bỏ rơi từ lúc mới 2 ngày tuổi, may mắn sức khỏe con ổn định, đến nay con được 18 ngày tuổi, cân nặng tăng lên 3,4kg. Con đã được Cơ sở bảo trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhận nuôi dưỡng.
Vào ngày 7/7/2019, một sản phụ sinh con tại khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Em bé sinh đủ tháng, cân nặng 2,8kg và được chuyển xuống khoa Nhi để kiểm tra sức khỏe. Sau hai ngày hậu phẫu, người mẹ đã trốn viện và “một đi không trở lại”, từ đó đến nay vẫn chưa quay về nhận lại con.
Bé trai nhận được sự quan tâm, tình yêu thương đặc biệt của các y tá, bác sĩ, điều dưỡng ở khoa Nhi. Đến nay, con được 18 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, cân nặng tăng lên 3,4kg, bé bú tốt, ngủ ngoan. Để nuôi bé, các bác sĩ đã xin sữa mẹ từ các mẹ khác để bé đủ dinh dưỡng và phát triển tốt. Bé được bệnh viện sàng lọc viêm gan B, kết quả âm tính, bé cũng đã được tiêm vắcxin phòng bệnh.
Không tìm lại được mẹ cho cháu bé, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho UBND phường Bạch Đằng và Cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh để làm thủ tục tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi vào trung tâm nuôi dưỡng.
Mới đây nhất nhiều người cũng nhói lòng trước thông tin bé trai 1 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa cùng lời nhắn “Khi có điều kiện sẽ về nhận lại con”. Trước đó, một bé gái cũng bị bỏ rơi trước cổng chùa, bé được tìm thấy cùng lá thư của người mẹ “Vì phải đi lấy chồng nên mới phải bỏ con”.
Theo em, dù vì bất cứ lý do gì, thì việc bỏ rơi đứa con mình dứt ruột sinh ra cũng thật nhẫn tâm. Em không hiểu những người làm cha, làm mẹ trót sinh con ra đời sao không thương lấy con mà nỡ lòng dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại đón con, không một lần quay lại nhìn con. Lẽ nào không thương con, không gắn bó với con khi đã mang con suốt 9 tháng 10 ngày trong bụng, đã vật vã đau đớn đặt chân vào cửa tử để sinh con. Con cần bầu sữa mẹ để lớn lên, cần tình yêu thương của mẹ để nên người, vậy nhưng mẹ bỏ con đi mà không chút ăn năn day dứt.
Trong khi đó, có biết bao nhiêu người đã phải nỗ lực ngày đêm, tốn kém công sức, tiền của và rơi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt chỉ vì muốn sinh ra đứa con của riêng mình, nhưng mặc nỗi khao khát đó, họ vẫn mãi mãi chẳng một lần được làm cha, làm mẹ. Như chị họ em, lấy chồng 14 năm, bao nhiêu lần thụ tinh nhân tạo đều thất bại, đành ly hôn để chồng đi tìm hạnh phúc mới. Chị thèm một đứa con, thèm một lần được nghe con gọi mẹ ơi mà không được.
Chỉ mong những người mẹ, đã trót sinh con ra trên đời, vì bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy yêu thương lấy con. Vì có nơi nào an toàn và ấm áp cho bằng vòng tay mẹ. Khéo ăn thì no khéo co thì ấm, mẹ cứ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình, rồi con cũng sẽ lớn lên, cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn. Đừng vì khó khăn trước mắt mà nỡ rời xa con, bỏ con, rồi mai này có giây phút nào chợt nhớ đến con, có ân hận cũng muộn màng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1