Em vừa sinh cháu thứ 2 được 2 tháng, phụ nữ 2 con rồi, cơ thể cùng không còn như thiếu nữ được nữa, nhất là trong thời ký mang bầu ăn uống tẩm bổ nhiều, sau khi đẻ xong tuy có gầy đi nhưng nhìn vẫn cực kỳ khủng khiếp :(
Bây giờ nhiều người cứ nhìn em rồi bảo nhìn như con hà mã, chê em xấu, mặc dù chồng cũng an ủi động viên nhưng em vẫn tủi thân lắm, nhìn vào gương thấy đống mỡ bụng xồ xề đến chính bản thân em còn chán, nữa là chồng, chồng em thì nhìn cũng được, không đến nỗi đẹp trai như tài tử nhưng cũng cao ráo, có chút duyên, em chỉ lo mình xấu quá, chồng bỏ theo gái thì khổ :-S. Em cũng có tâm sự với chồng, chồng em bảo yên tâm, anh ấy tuyệt đối chung thủy và yêu em, nhưng em vẫn tự ti lắm, không dám đi bơi, đi biển nữa, cũng không dám mặc váy, mặc quần bò, đẻ xong rồi mà em vẫn cứ lùng thùng lụng thụng như chưa đẻ ý :((. Mấy cô em gái với mấy đứa bạn cũng lên kế hoạch giảm cân cho em, nhưng không hiệu quả lắm, vì cứ nghĩ đến mình xấu em lại buồn chán, rồi lại ăn, giờ chúng nó khuyên em nên đi giảm béo trị liệu ở các trung tâm spa, làm đẹp luôn cả da ... . Em nghĩ cũng phải, mình tự giảm béo không hiệu quả, mà hôm qua đọc báo, thấy có cậu thanh niên tử vong vì tự giảm béo theo liệu pháp trên mạng nên em cũng quyết tâm đầu tư, đi spa để giảm béo trị liệu, em muốn tìm spa nào có uy tín, chất lượng 1 tý, chứ đừng như Cát Tường, em sợ lắm ạ. Có mẹ nào đã đi thử mà có trung tâm spa nào tốt thì giới thiệu cho em với, nhất là cái khoản giảm béo, giảm mỡ bụng ấy các mẹ ạ. Em cảm ơn các mẹ trước @};-