chào mọi người, e hiện đang là sinh viên năm thứ 2 rồi, e bắt đầu bị mụn từ lớp 10,, hồi đó táy máy không thích mụn nên tiện tay cái nào lên là e nặn luộn thành ra bị thâm đầy mặt, nhưng hồi đó với e vẫn chỉ nhẹ nhàng như cơn gió, khi thi đỗ vào đại học, e ở kí túc xá cho biết cảm giác thế nào, k biết có phải do sinh hoạt thất thường,ăn uống k điều độ,thức đêm đến 1,2h mới ngủ hay do tuổi dậy thì lúc đó mới phát triển mà mụn mọctùm lum, nhiều vô kể cả mụn bọc, mụn mủ, mụn dưới da.... mọc lên, ( phòng em có tất cả đều sinh hoạt như thế mà mỗi e bị vậy!buồn kinh dị), Mụn cũ chưa hết. mụn mới mọc lên, thâm mụn chưa lành lại có thâm mới, đi ra đường ai cũng hỏi,vũng nhìn , thành ra e thấy ngại dần rồi đi đâu lại nhanh chóng về nhanh trong phòng, đếnchuyện đưa ng yêu đi chơi mà e cũng phải thoái thác hoài vì ngán ngẩm mới mặt mình , sang năm thứ 2 em về nhà, có thay đổi chế độ sinh hoạt nhưng vẫn vậy, chỉ giảm 1 chút ít, nhưng tổng quan vẫn nhiều,. em đã từng bôi rất nhiều loại thuốc vs kem trị mụn, uống thập cảm từ vitamin , thuốc bổ gan, thuốc trị mụn mà vẫn không có dâu hiệu thuyên giảm, nhiều lúc chán mà k biết làm thế nào cả, vậy mọi người trên này ai từng trải qua như em, có phương pháp trị mụn chắc chắn hiệu quả thì tư vấn cho em với, em xin cảm ơn ạ