chào các chị. em là nạn nhân của mụn và da nhờn đã 8 năm nay rồi. khổ wá các chị ơi. nhiều lúc em chỉ muốn chết đi cho xong. em chẳng giám tiếp xúc với nhiều người. nhiều lúc nằm nghĩ sao mà cuộc đời bất công với em như thế. bạn bè em ai cũng có làn da trắng đẹp còn em thì lại bị như thế này :((:((:((:((:((. da mặt em là da dầu, em rửa mặt chỉ được hơn 1 tiếng là đã nhờn lại rồi vì thế nên mụn nó cứ theo em mãi. trước đây do em lạm dụng một số loại mỹ phẩm nên bây giờ da mặt em xấu wá. đợt này em tính đi bác sĩ da liểu ở tp hcm trị mụn. em đọc các topic trên diễn đàn mà thấy phân vân quá. các bác sĩ trị mụn kiểu gì mà toàn bị tái lại là sao. đã vậy lại còn không cho bệnh nhân uống đủ liều nữa chứ. em đang để ý đến bác sĩ LÊ THÁI VÂN THANH chỗ gần công viên đầm sen. không biết bác ý trị mụn thế nào. các chị có ai đã từng trị mụn chỗ bác ấy thì tư vấn cho em với. em là sinh viên năm tư nên cũng không có nhiều tiền. chỉ mong sao em gặp được bác sĩ tốt cứu giúp phần đời còn lại của em. cứ thế này hoài chắc em chết mất . mong các chị giúp đỡ em với :((:((:((:((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1