Đây, mình là nạn nhân của kem YVIE của người bán Tường Vi nè.Mình xin nói rõ luôn, mình chỉ là 1 người mua hàng bình thường, ko hề phải đối thủ cạnh tranh con khỉ khô gì hết, ko rảnh mà phá, mà bêu xấu, tất cả dựa trên sự thật mình đã trải qua.
****
Mình rất hiểu tâm trạng khó chịu, tức giận của bạn mathip108 vế cách nói chuyện của con kia. Mình cũng bị vậy, nhưng còn tệ hơn bạn, vì mình đã bị sần sùi và nổi mụn mủ trắng li ti khắp mặt, đối lại, nó trả lời rất xấc xược và mất dạy.
Mình xác nhận ngay từ đầu vì mình ngu, nên mình rất lịch sự nói nó là ko trách gì cả, chỉ cần biết bây giờ cách điều trị thế nào,
Thế là, "ngưng 5 ngày bôi tiếp...", "...CHƯA CHẮC CHỊ BỊ LÀ DO KEM EM...", "SAO CHỊ KHÓ CHỊU VẬY, KO HỢP TÁC?". Mình ở Mỹ, em kêu mình đi mua LÁ TRÀ XANH đó các bạn à, mình ko mua dc, và hỏi cách khác thì nó nạt vậy đó, còn nữa, "EM ĐÂU PHẢI THẦN THÁNH, SAO BIẾT HẾT DC."
Mình xài La Mer, xài La Prairie rồi, mắc cỡ nào cũng xài, mình ko tiếc tiền đâu, nhưng vì mình bị dị ứng nên ko xài tiếp. mà dị ứng thì mình ngưng và da mình cũng đẹp trở lại, đằng này, mình ngưng 1 tuần rồi, da mỗi ngày nhiều mụn li ti đầu trắng, nổi dề dề trên mặt mình vậy đó. Đẹp gái dữ lắm.
Chưa kể, còn nói, "EM ĐÃ KO NÓI NỮA, SAO CHỊ CỨ NHẮN TIN HOÀI VẬY? ... VẬY HẢ, NÓI CHO CHỊ BIẾT NHA, HÔM NAY MUNG 5, XIN LỖI, EM CHƯA LÀM VIỆC..". Hẹn mình mai đưa da mình cho bác sĩ coi, và mất tích luôn.
Mình ko block FB nó, và cũng ko nói 1 tiếng nào cả, đơn giản vì mình ko cãi lại với thứ ăn ngang nói ngược đó, mình cũng ko muốn hạ thấp mình để đôi co với những loại ko văn hóa như vậy.
Thực ra, nếu nói mình đàng hoàng, "chị ơi, em ko biết, chị cho em ngày mai, em sẽ trả lời chi tiết cho chị, ", dằng này, "MỆT CHỊ QUÁ..."
***
À, nó còn hỏi mình xài bao lâu, mình nói 1 tháng, xog giờ mới nổi mụn, nó nói liền, VẬY KO PHẢI KEM EM.
Mình phái đi bác sĩ da liễu bên Mỹ nè, bsi nói là ko phải như vậy, vì kem có thế có những chất có hại cho da, ngấm ngầm vào da 1 thời gian mới bùng phát. Bả nói vì cơ thể mình còn trẻ, sức khỏe tốt nên tự dộng nó đào thải sớm như vậy.
****
Tiền bạc thời buổi này kiếm 1 cách chân chính và lương thiên thì có thể khó khăn, nhưng có vẻ vì thế, nhiều người thất đức muốn nhiều tiền nhanh mà làm như vậy, hại bao nhiêu người đau khổ, để rồi mình nhiều tiền đi mua chanel, rolex, LV.
P/S:Mình nói chuyện với chị bạn dược sĩ của mình, chỉ còn nói, "con đó nói chuyện quái lắm em ơi, khách chị bao nhiêu người nổi mụn li ti sần sùi như em nè."


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao lại cũng bán kem trộn vạiiiii :))
Tránh xa ra nhé cả nhà hic hic
Mình dị ứng với kem trộn lắm lắm
mấy loại kem của hot girl đều kem trộn dùng...