tớ xin review thuốc mụn, thuốc thâm, thuốc chữa nám, tàn nhang hiệu quả của cô Phương
Hôm bữa có thấy 1 bạn xin review các loại thuốc này mà bận quá chưa trả lời được, hôm nay chủ nhật lên kiếm thì không ra nữa. Tớ đã từng dùng hết cả 3 loại này, tớ sẽ review từng cái một cho mọi người theo dõi:
1/ Thuốc mụn + thâm: 2 loại này thường dùng chung, hùi xưa học cấp 3 mụn kinh hoàng nhưng tớ không quan tâm lắm. Lên học đại học, đi làm thì mới để ý, lúc này cái mặt đã tè le ra rồi. vết tâm dưới da nhìn cứ tối tối, bẩn bẩn, mụn thì đầy. tớ thì không dùng thuốc tây nên chả đi khám bác sỹ, chỉ có mua thuốc nam về uống, thấy sáng da rõ, nhưng thâm vẫn còn đó, ngưng uống lại trở về tình trạng ban đầu. rồi mẹ tớ có hỏi nhiều người, họ chỉ nhiều nơi, tớ cũng đến nhưng k hề đến thẩm mỹ viện vì mẹ tớ hơi phong kiến cổ hũ, sợ hại sau này. rồi có người chỉ tới cô Phương này, cô già rồi, giờ thì con cô bán thôi. hôm bữa ghé mua cho con cháu thấy con cô bán, nói mẹ lớn tuổi hay lẩm cẩm. Nhà này gốc cung đình Huế, sản phẩm làm đẹp đều tự làm à. Thôi nói dài quá vô vấn đề chính: mình mua gồm 1 hũ thuốc bôi, hũ thuốc rửa mặt, hũ thuốc nghệ mật ong để uống. mình mua 1 lần như vậy, dùng hết 1 bộ thôi k dùng nữa, nói thật là tốt lắm luôn. mình dùng hũ được hơn tháng, thấy mụn với thâm giảm theo từng ngày. Tin k? 1 tuần sạch mụn đấy, thâm thì lâu hơn ti vì thâm là nốt dưới da, mụn là trên bề mặt da, nhưng phải kiên trì dùng để dứt mụn hẳn. chứ mụn mọc hoài thâm hoài, chữa hoài k có thời gian. sau tớ tự mua nghệ về viên với mật để uống.
2/ Thuốc tàn nhang+ nám: 2 cái này là 2 loại khác nhau, mẹ tớ bị tàn nhang, tớ sinh con xong bị nám. vậy là quay lại cô Phương này. Cũng 1 hũ thuốc bôi, 1 hũ rửa mặt, 1 hũ nghệ viên mật nhưng tớ k mua nghệ viên, hihi, tự làm. dùng 2 bộ xong khỏi luôn, vết nó hết dần dần. hình như 2 tháng. mẹ 55 tuổi rồi, hết nám mà còn căng da nữa nói chng là thuốc gia truyền, ở ngoài chẳng ai bán. mà phải người quen mới mua đc, năn nỉ cô gần chết, phải có người giới thiệu mới bán chứ cô không bán đại trà ( cái này không hiểu). nên bạn nào muốn chữa phải nói giọng khẩn thiết lên, năn nỉ ỉ ôi cô mới bán.
Mấy bạn muốn trị mụn, hay các vấn đề về da thì tớ khuyên nên chụp ảnh mặt mình đang bị bệnh trước, in màu ra rùi nhìn đó theo dõi từng ngày như tớ. Vậy mới thấy được kết quả chứ ngày nào cũng nhìn tưởng đâu k được j nữa kia. Hôm bữa có ghé qua nhà cô mua ít đồ biếu để cảm ơn mà cô không nhận. Nói chung là mang ơn cô ghê lắm ạ.