"SỰ THẬT VỀ KEM TRỘN LÀM TRẮNG DA THÁI LAN." - fb Nguyễn Minh Hiền chia sẻ
Sau 5 lần đi Bangkok du lịch thì em phát hiện ra một sự thật phải nói là kinh mệ nó khủng luôn các chị ạ.
Dù da cũng trắng rồi nhưng nhìn các chị trắng muốt, trắng nõn thì e thực sự rất GATO muốn được như thế. Nhưng ko dám liều bôi kem trộn, và bây giờ biết thêm sự thật về nó nữa thì thôi e lậy luôn.
Một buổi chiều đi lượn lờ ở chợ mỹ phẩm tại Bangkok. E
có nhìn thấy đầy rẫy các loại kem trộn, trong vai người mua buôn mỹ phẩm, e đã thực sự rùng mình.
Em
: *chỉ tay vào lọ kem trộn nhìn loại đó giống ở Việt Nam hay bán*. Tao muốn mua loại này này.Bà Thái
: Loại này siêu trắng ,siêu nhanh nhưng bên tao chỉ người chuyển giới mới dùng thôi. Nhưng tao thấy Việt Nam mày mua nhiều.Em
: Tao dùng có sao không, tao thích trắng, Con gái Việt NAm thích trắng lắm, mua về bán đắt hàng.- Thứ nhất da nó là đàn ông chuyển qua nữ nên da nó dày, bào mòn đi là mỏng mịn như con gái là vừa.
