Em thấy wed của chúng ta dạo này sao nhiều bọn cứ vào buôn bán thế đã z lại còn mất lịch sự.Người ta bị vấn đề cần giúp,tìm mua những chỗ nào đàng hoàng mà giá cả thì đúng thôi thì tự người ta sẽ mua.Nhiều khi mình cm chỉ giúp lại còn bị nt chửi nữa.


Như cái vụ cám gạo cũng z: các mẹ hỏi mua chỗ nào uy tính.Mình do lúc trước có mua thử vài chỗ dùng thì thấy k nguyên chất và dị ứng nên cuối cùng may phước có t em học ở Sg nên hay gửi nó mua ở quê đem lên.Mình đã nói rõ ràng là mình k có bán,mẹ nào có muốn dùng nguyên chất thì qua nhà mình mình chia lại cho,k thì gặp t em mình mà nhờ nó mua hộ cũng k sao.Ấy vậy mà có đá động tới ai mà nt bảo em rãnh rỗi,tranh giành mua bán.


Em nói thật chứ cái thời buổi này người tốt sao mà bị trù dập nhiều quá.quá bực mình nên viết đôi dòng.Mong mod đừng xóa.