Spa tắm trắng cam kết trắng, ko trắng hoàn tiền, nhưng giá rẻ chỉ 600k/lần có tin được ko các chị ơi? Tư vấn địa chỉ tắm của các chị cho em với ạ
Chả là em bị chê nhiều quá, em vốn da hơi ngăm nhưng đều màu mà dạo này nó xỉn đi nhiều. Có chị nào đến spa Minh Minh ở CMT8 tắm thử chưa ạ? E tham khảo tắm bên Kangnam là 8tr/lần (tắm 1 lần), còn bên này là 6tr/liệu trình, 1 liệu trình là 10 lần (rẻ quá luôn). Mà da em vào họ tư vấn là phải lột vì da em bị cháy nắng cấp độ cao, để vậy tắm thì ko hiệu quả, em thấy cũng đúng, bên này nó cam kết ko lên 4-5 tone thì trả tiền cho em luôn, em tắm lần đầu thử (ko lột) về da có mơn mởn hơn xíu, nhưng hôm sau em đi biển nên đâu hoàn đấy.
Em phân vân quá, nếu nó thật sự hiệu quả thì ko nói gì, còn nếu ko, em lại phải tốn hơn chục triệu nữa để tắm lại bên Kangnam thay vì giờ tắm Kangnam luôn đỡ mất 6 triệu hehehe. Các chị có ai từng tắm ở đây không cho em xin ít kinh nghiệm, hoặc các chi từng tắm ở spa hay tmv nào thì mách em với để em tìm hiểu nha. Giờ nhiều thông tin quá nên em phân vân : Kangnam, Spa nhỏ này, Lavender, Thu Cúc, Đông Á với Saigon Smile Spa. hichic
À, ở spa này, họ đưa hũ kem ra là hiệu Radiant =(( có cty hẳn hoi nhưng em nge bảo kem trộn, em có hỏi nhưng chị đó bảo là spa đặt công thức riêng mua về chứ ko dùng kem của cty họ, điều này làm em phân vân vô cùng luôn