Chào các mẹ ạ!


Hihi hnay rảnh rỗi, lại đang vui, em ngồi gõ chia sẻ cho các chị cách trị mụn của em, sau khi đã thành công ạ.


Em 21t đầu rồi mà ko dám có bạn trai vì da xấu huhu. Mặt ko đến nỗi khó nhìn, nhưng ko tự tin vì bị mụn. 2 năm nay do thay đổi nguồn nước, em bị mụn rất nặng. Mà các chị cũng biết đấy, cuống lên ai mách gì cũng chữa bằng được. Ngốn cả vài chục triệu chả tâc dụng gì, từ kem trộn đến kem thiên nhiên, thuốc bắc nam đông tây có cả, nên em gọi là nhờn mỹ phẩm.


Tháng trc bạn mẹ em ra chơi, ôi chao nhìn mặt cháu gái mà thốt lên "mặt tiền cháu tôi sao nay lại thế này?" (Trc đây da em đẹp lắm chứ hic). Xong dì ấy bảo là để dì gửi cho lọ kem, cháu dì dùng hết sạch, mà nó an toàn lắm. Lúc đầu e bảo thôi, kem gì cũng thử rồi, chả có hứng nữa. Nhưng dì ấy bảo cháu cứ thử đi, con cháu gì bh nhẵn thin mà căng đẹp nữa, nên cũng thử.


Mấy hôm đầu bôi kem nó kích nhân mụn lên, sợ sợ đang định bỏ. Cứ lên liên tục 5 ngày đầu, sau đó thì trồi hết nhân lên và mặt se se dần.


1,2 tuần sau, em cứ sáng rửa mặt bằng bột rửa mặt, xong bôi kem. Đến trưa rửa sạch cho thoáng da. Tối trc khi đi ngủ lại nc hoa hồng và bôi kem. 1 tuần đắp mặt 3 lần bằng bột trà xanh + uống 1,5l nước, cứ thế sau 1 tháng hết cả mụn cả thâm. Thần kỳ luôn, mà ko hề lên lại.


Có lẽ từ khi sinh ra đến h thì đây là lần đầu tiên đặt niềm tin vào mỹ phẩm. Hoá ra cứ kiên trì như thế, ai dè lại thành công, bh thì yên tâm có bạn trai mà ko lo nghĩ hí hí


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoaithu1911