Em đi làm ở đây vài lần, cảm nghĩ chung của em là chất lượng tàm tạm thôi còn giá cả lại k xứng đáng. Tiếp theo em sẽ đi chi tiết vài dịch vụ em đã thử qua
1. Chăm sóc da trắng sáng: Ở đây khi làm, nhân viên sẽ hỏi mình có make up để remove => khá tốt. Thế nhưng, spa này thiếu 1 bước căn bản là tẩy tế bào chết của da. Sao đó họ sẽ bôi sản phẩm, sờ sờ mặt mình vài cái ( đã thì cũng tàm tạm thôi. Mà em nghĩ tay nghề nv em yếu quá). Một lúc sau họ sẽ hỏi mình muốn lấy mụn không. Em lúc ấy có vài cục mụn nên cũng ok cho họ lấy. Em thấy họ lấy rất thiếu chuyên nghiệp, chắc chỉ cầm cây nặn rồi thấy cục nào, nặn cục ấy vậy nên em bảo dừng ==> Kết quả về nhiều chỗ đang yên đang lành mưng mủ cả lên, còn mấy cục mun chuyển qua thâm. Thật là đau lòng hết sức. Cuối cùng là bước đắp mặt nạ bột bột dính dính gì í. Đắp xong thấy trắng hơn hẳn, nhưng về nhà rửa mặt lại trở về ban đầu. Em đoán là mặt nạ bột nên trắng khi ấy thôi.
===> Sau khi sử dụng dv ấy về em phải đi kiếm chỗ trị thâm mà kiếm chưa ra, ai giúp em với
2. Waxing: Em wax nguyên chân ở đây, đau k chịu được. Họ dùng cái máy chứa wax để kéo (em ghét máy này lắm, em thích kiểu đun lên rồi dùng que hơn TT.TT). Wax bên trong đã hết rồi mà em í cứ miên cưỡng kéo, gặp da ngay đùi non xót vô cùng. Đã vậy còn kéo lên kéo xuống (bình thường chỉ nên kéo 1 chiều thôi) làm da em wax xong bị vết bầm li ti xấu ơi là xấu. hôm đó em còn mặc quần short nữa chứ. Em còn không hài lòng khi quảng cáo bảo là làm sạch cả nhủng sợi lông ngắn 1mm. Em wax xong chả sạch gì cả >"
nv
3. Nối mi: Em nối mi bên Cao Thắng vì họ bảo Hai Bà Trưng k có dv đó. Em nối thấy tạm được, keo k hại mi cũ. NV bên em dễ thương, bị cái níu kéo em mua thẻ 2tr tặng 600k. Em bảo không mà cứ lèm bèm khiến em nhức cả đầu. Bạn em cũng nối mi lại xui hơn, gặp 1 em nv k biết cách ăn nói:
"Chị nối mi bjo chưa"
"Rồi em, nhưng k phải ở đây"
"Thế chị nối chỗ đó giữ đc bao lâu"
"Khoảng 2 tháng đó'
"Trời ơi, vậy chị qua đó nối đi, nối bên em chi. Bên em 1-2 tuần là rụng hết trơn à"
"..."
===> Khó đỡ. Nhung mi em cũng đc 1 tháng. Em giữ k kỹ lắm, giữ kỹ hơn em nghĩ sẽ đc lâu hơn nhiều
Chung quy, qua đây em thấy massage mặt hay body thư giãn thui, không thì tẩy tế bào chết hoặc nối mi cho vui. Còn các liệu trình chuyên sâu nên đi spa khác chuyên nghiệp hơn. Em thấy ở đây có dv tắm trắng. Ai đi rồi cho em xin tí review, hay em nên đi rồi review cho mọi người nhỉ :P
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1