Mình năm nay 28 tuổi, nhân viên văn phòng thôi, cũng hên la văn phòng nên cũng ít tiếp xúc với người lạ nhiều, nên cũng dỡ cái mặt cảm về sẹo rỗ và mụn chi chít.


Da mình thi phát mụn từ ngày đi học giáo dục thể chất và kéo dài hơn 3 năm, hậu quả thì ê hề như cơm cháy. tởm lắm các chị ah.


Mà ko hiểu sao nó toàn lên mụn mủ, cái mụn này thì nặn nó cũng để lại sẹo, mà ko nặn thì khi nó khô, nó bong ra nó cũng để lại sẹo,vết sẹo còn bự hơn là lúc nó mới lên rùi nặn. Nên dù có làm gì thì chắc chắn 100% nó thành sẹo. Mà lúc đó cũng ngố là ko bik chăm sóc cơ thể mình cho nó cân bằng lại, mà cứ cắm đầu lo mấy cái sẹo, nên sẹo mới chồng sẹo cũ. nên mình từ xinh đẹp chuyển sang kinh dị, mất tự tin gặp ng lạ hoàn toàn luôn. Nghĩ lại time đó, thảm thật, cũng may anh người yêu không chê cơm cháy >_<


một vài năm sau thi mụn hết rồi, chắc qua cái giai đoạn dậy thì hay căng thẳng hay hóc môn cao gì đó, thì toàn sẹo, da thì sần sùi, sạm đen, nhìn nản lắm ah. Và công cuộc di9ều trị cứu chữa làn da diễn ra, dẫu muộn màng còn hơn là từ bỏ. Ban đầu thi minh cũng mạnh tay, chi 1 phát cho liệu trình tim tế bào gốc tự thân, lấy từ máu mình rồi họ tách hồng cầu bỏ đi, chỉ còn lại tế bào gốc của mình mà thôi. Mặc dù bác sỹ có tâm đã cảnh báo là: PPhap này chủ yếu chỉ để trẻ hóa da mà thôi, làm cho da căng mmịn, đẹp chứ ko trị được sẹo đâu em ah mà giá hồi đó làm cũng khá cao, 12triệu/lần, mỗi lần sau giảm 30%. Nhưng do khổ nổi là đọc mấy bài PR của mấy tmv về pp này cứ như tiên sa nên mình cũng ham, liều ăn nhiều ^_^.


Kêt quả là chả ăn dc gì cả...công nhận da tươi hơn, trẻ hơn thật, mà làm thi đau thấu trời anh ý ạ, dù có thuốc tê ngoài da, nhưng ko thấm thía gì cả....Nghĩ lại còn hoảng. Nên sau đó nghe lời anh bác sỹ, ngưng ko làm nữa, hao tiền quá.


Sau ấy có đọc bài review về sp của bên sm house nên minh cũng thử, dù sao thi gia cả cũng chấp nhận được cho công cuộc liêu lĩnh. bộ sp thì có vài món, bôi theo thứ tự. do dùng ở nhà nên cũng linh động time, chủ yếu là khi nào rảnh thì bôi khi đó thôi, chứ mình cũng ko phải mẫu ng nguyên tắc mấy. cái này thì nó có giai đoạn bong da, cũng nhẹ thôi nên mình vẫn đi làm ngon lành. sau 1 lần thì thấy da có khá khẩm hơn thật, nên cũng mạnh tay làm tiếp vài lần. Giờ nhìn lại thi thấy da khá hài lòng, dĩ nihiên mong lành hẳn như thuở ban đầu thì nên ngủ rồi mơ mới được vậy, vì theo bác sỹ nói thì da 100% ko lành hẳn lại được, cải thiện thì khả thi, nên mình cũng ko đòi hỏi gì hơn la làm cho mấy cái sẹo nó cạn lại. Mình ko tiện đăng cái web ra vì sợ bị nói quảng cáo rồi xóa bài tội mấy bạn cần chia sẻ, nên các bạn cứ lên fb tìm cái tên smhouse là sẽ ra thôi, sp tên là scar pro của Pháp. Còn bạn nào cần thông tin cụ thể thì pm mình riêng đi nè.


Hiện tại thì mình cũng có tuổi rồi, nên ngoài vụ điều trị thì phải thêm khâu chăm sóc da nữa, chứ da đã sẹo mà còn khô, nhăn nheo thì chết mất. Nên món ko thể thiếu của mình là nước hoa hồng dạng sữa( emultion ý ạ, dạng nước khô da lắm) với mặt nạ bằng sữa dùng 2-3 ngày/lần...rồi các loại colagen chống cự tuổi già các loại ^^


Thôi đi ngủ, viết cũng dài rồi, hy vọng các chị em tìm đuọc phương pháp cải thiện làn da sẹo.