Hơi bị bức xúc nên viết bài review này để mọi người đang có ý định đi khám trị mụn ở chỗ bác sĩ Bạch Sương nên cân nhắc.
Kể sơ tình trạng, da của e trước giờ tương đối ổn hay bị mọi người quở là da đẹp, thi thoảng cũng bị nổi vài cục mụn nhưng cũng mau lành và hầu như ko để lại thâm, khi mụn lành e hay bôi kem nghệ biona để nó k thâm. Và cách đây khoảng 4 tháng bi kịch bắt đầu hic, như mọi khi e ghé tiệm thuốc để mua biona thì ko còn nên mua tuýp thái dương do người bán giới thiệu. Về bôi ko những ko hết mà lại nổi mụn ẩn qa trời cứ tưởng là do dị ứng mỹ phẩm nên ngưng xài mỹ phẩm mà cắm đầu bôi cái kem nghệ đó quài luôn. Mà ko hiểu sao lúc đó lại ko nghĩ do cái tuýp nghệ đó cứ đi khám lung tung chỗ xét nghiệm tùm lum mà ko tìm được nguyên nhân. Buồn quá thì lên mạng xem thấy mn giới thiệu Bs Sương ở 123 Hòa hưng, quận 10, nghe đồn sát thủ về mụn ghê gớm lắm nên quyết định khăn gói đi khám thử.
Lúc đi khám cái cung cách lấy số khám với giờ giấc khám cảm giác như ta đây méo cần bệnh nhân hay sao ak, mà sao thấy đông ghê lun mn nên mình nghĩ chắc cũng ổn. Ở đây nói bốc số cho vui thôi chứ có đi giờ nào bốc giờ nào bạn cũng phải chờ ít nhất là 2 tiếng mới được khám.
Quy trình nó mông lung như một trò đùa í.....sáng sớm tới đăng ký giữ chỗ, mà đăng ký kiểu như là cho cái ông phát số nhớ mặt mình thôi chứ ko có gì chứng minh lắm. Chiều 2h bắt đầu phát số, quay lại lấy số lần 2, ko hiểu thế méo nào đi 2h15 tới mình vẫn phải lấy số 1068 (qtam 2 số cuối) chẳng lẽ đông vl vậy sao. Rồi tối quay lại khám đi lúc 10h đêm mà tới 1h30 sáng mới được vô khám mặc dù đã có số.
Vì thế kinh nghiệm những lần tái khám sau, khỏi cần đi lấy số gì xấc, cứ tầm 2h sáng tới đó ngta đưa số rồi chờ vô khám là đỡ mệt mỏi nhất.
Vâng và chuỗi ngày đốt tiền bắt đầu, trước khi khám sẽ được yêu cầu dô chiếu ánh sáng xanh đóng 80k. Sau đó vào khám, bác sĩ nhìn nhìn xong phán nguyên nhân của mình là do kem nghệ, trời mình thấy mừng ghê vậy là chỉ cần ngưng xài là khỏi vì nó cũng chỉ có 1 đám ở vùng trán. Nhưng ko bác sĩ cho một đống thuốc về bôi uống, hỏi gì thêm thì cứ bảo là có trong toa thuốc cứ về làm theo. Xong đóng tiền khám 100k và ra lấy thuốc hết 700k. Và cứ như thế đã 3 lần tái khám mỗi lần vị chi 900k tiền khám và thuốc trên lần tái khám nhưng đến giờ này mình ko có thấy một sự thuyên giảm nào cả mà da mặt thì ngày càng mỏng, thâm tùm lum vì nó nổi thêm mụn, da luôn cảm giác rát rát khô và da bị sạm đen đi rất nhiều. Khuyến mại thêm mụn trên lưng và ngứa khắp người đỏ như con tôm luộc luôn. Mình sợ quá ngưng uống thuốc luôn.
Mình mới tìm hiểu mấy loại thuốc và tuýp bôi bs Sương cho thì kinh ngạc hơn là giá của nó rẻ bèo nhèo chứ ko cắt cổ như giá mà bsi bán khống không hóa đơn gì cả.
Hic mình đã đặt niềm tin vào bác sĩ cái mác được xem là có kiến thức để giờ nó banh chành như này. Một cục nhỏ mà bác chữa sao ra thành một cục chà bá.
Xong để ý những người đi khám ko ai đi khám mụn cả toàn là khám các vấn đề về da khác như chàm vảy nến chốc lở.....
Vì thế mình khuyên mọi người nếu bị mụn nhẹ thì ko nên tới bs Sương còn những người mà da bị hư qa rồi thì có thể tới. Vì phương pháp của bs Sương như kiểu phá hết xây lại cho nó nét hay sao ý.
Giờ ko biết ngưng thuốc ko khám nữa nó có bị gì ko hic vì thuốc bác si cho uống hết thuốc là lại phải tới khám vì nó sẽ đẻ ra tùm lum cái ko đi khám ko được ak
I had been getting skin treatment a few years ago when Dr. Bach Suong's clinic was at the tiny old place, which I could not remember on which street because...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1