Thú thật em là một con nghiện mỹ phẩm, rất thích xài những mỹ phẩm của các hot girl bán trên mạng... Em bắt đầu dưỡng da đến nay đã 7 năm ( năm nay em 23 nhưng bắt đầu xài từ lớp 11) rồi và khá tự tin rằng kinh nghiệm mỹ phẩm online hiện nay...


Những thương hiệu em đã sử dụng wa có thể kể đến những tên tuổi khá được nhiều người thắc mắc vì lượng feedback tốt như: Lyona Lê, Vân Tiny, Qeen Bích Ngọc, Shynh shop, Enny củ cải, Cyndi Huang, Quyên Trần, My Miu, Qob'cre, Spotless white, White doctor, Renes White, ziang trương, Phi thanh vân, ngọc trinh, chung thục quyên.... và 1 list dài đăng đẳng mà nhiều wá em ko nhớ hết... =]]]]]]


Kể cả những nhãn hàng nổi tiếng cũng được em sờ mó và nghiên cứu khá kỹ như: the face, the body, skinnfood, tony moly, vichy, yves, shjshedo cho đến những thể loại serum tế bào gốc lavienna, rosanna, amax


Da body thì thú thật lâu lâu mới xuất hiện 1 người trắng hơn em, còn da mặt thì tuy trắng nhưng lại bị rỗ chút lại còn thâm mụn lâu năm từ lớp 6 ( da em độc lắm ạ, cứ hở xuất hiện mụn bọc là khi hết mụn y như rẳng để lại thâm cực kì khó hết )


Cứ tưởng chỉ những sản phẩm đc nghiên cứu sản xuất mới đem lại làn da đẹp được nhưng em đã sai... Tình hình hồi tháng 12 người yêu em có tặng cho em gọi là tinh bột nghệ nói là bạn mẹ ảnh đem cho nhưng mẹ ảnh share bớt cho em.... Phải nói là ban đầu nghe tên em đã sợ chết khiếp vì 2 lí do sau:


- Thứ 1: em cực kì sợ mùi nghệ, nó cứ tanh tanh mắc ói thế nào ấy


- Thứ 2: có lần em nghe lời người ta đi mua bột nghệ đắp đẹp da cực kì... Kết quả em đắp khoảng 1 tuần da nó vàng nhìn gớm dễ sợ mà lại cực kì lâu hết... Từ đó đâm ra ác cảm với từ Nghệ


Lấy được cam kết của anh người yêu rằng em xài thử


Ảnh kiu em xài thử xem nếu đắp thử lần đầu mà thấy hơi vàng thì bỏ... Em cũng chiều ý pha sữa chua ko đường với bột mà đắp... Review sau khi xài thì mùi ko hăng như trước vì sữa chua át hết, rửa mặt thì da mịn và mướt cực kì lại ko hề vàng tí nào là thấy bắt đầu thích thích... Bắt đầu mới tìm hiểu em này đồng thời bỏ hết bước dưỡng da của face đi để xem kết quả ẻm mang lại thế nào... Công cuộc tìm hiểu của em bắt đầu


Àh, quên nói với mọi người da mặt em là da cực nhiều dầu lại bị thâm do mụn lâu năm trước đó và rất dễ lên mụn bọc (thiệt đau lòng) :((


Do bản tính hám mỹ phẩm lại nổi lên em ko dùng sữa chua pha nạ mà lại đi mua sữa non về pha... Em sử dụng sữa non Clarin trong suốt quá trính ( các mẹ search google thì thấy sản phẩm này)... Dù trước đó có vụ ồn ào về sữa non sản phẩm kém chất lượng nhưng em vẫn chả sợ tí nào... Em còn đi lùng em Clarin trong 1 quầy mỹ phẩm quen ở chợ với giá chỉ 35k/chai 110ml ( đắp khoảng 15 lần)... Trên mạng toàn trên 50k, có chổ còn để chém em Clarin với giá 105k mới đau.. ^^


Em nghe mẹ ảnh nói mấy cái khác như bột trà xanh, cám gạo này nọ thì hút ẩm khá cao nên chỉ đc xài 1 tuần 2-3 lần thôi nhưng nghệ thì tính thuốc đặc trị nên nếu mỗi ngày xài cũng ko sao...Tuần đầu tiên em pha sữa non với tinh nghệ đắp mỗi tối, bắt đầu tuần thứ 2 thì cách 1 ngày đắp 1 lần... trong suốt quá trình em toàn xài chung với em Clarin ko thêm mật ong hay nước cốt chanh gì hết... Hôm nào hết sữa ko đi chợ mua kịp thì pha với sữa chua ko đường... Mà mẹ nào ko thích xài sữa non và làm biếng pha mỗi tối thì cứ công thức này mà xài cho cả tuần: 2 muỗng cơm tinh bột nghệ + 1 hủ sữa chua ko đường + 1 muỗng cơm mật ong rừng... trộn đều bỏ hủ thủy tinh... khi nào xài thì lấy 1 lượng ra đắp mặt, còn lại thì cất trong ngăn mát tủ lạnh xài trong vòng 1 tuần cũng rất oke... :D


Em xài trong vòng 3 tuần thì hết bột mẹ gấu chi xong mới nhờ người biết làm làm thêm cho em 1 mẻ xài đến trước Tết 1 tuần thì ngưng....


Tháng đầu thì em đắp nạ ko xài gì kèm theo sau khi đắp xong, tháng thứ em thì sau khi đắp xong em dưỡng da bằng serum vitamin C của 1 anh trên mạng vừa rẻ vừa khá hiệu quả


Phải nói là da đẹp hơn ban đầu rất nhiều, tuy còn kha khá thâm ( vì thâm em nhiều lắm lại còn lâu năm) nhưng thấy rõ nó nhạt màu hơn ban đầu ( lúc đầu là màu máu bầm đen) , mụn cám thì bay vèo , mặt thì căng bóng và mướt cực kì làm anh người yêu cứ lấy tay véo má suốt đến phát bực, trắng thì ko trắng nhưng 2 tháng ko xài kem trắng da mà vẫn giữ được độ trắng mà còn tươi hơn là cũng tốt rồi mọi người hen...Em ngưng đến giờ luôn để xem có bị hậu quả gì ko nhưng cuối cùng ko có gì khác thưởng hết ạ, Tết ăn đồ nóng wá trời mà ko nổi cục nào là mừng phát khóc... hehe... Tuần sau chắc em bắt đầu xài lại để dứt điểm mấy cục thâm


Bởi vậy giờ lên đây ghi review cho chị em để thấy ko phải thứ gì mắc tiền cũng tốt, nói thiệt là đây là thứ rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất ( có điều khá chậm) mà em từng chạm đến nó.... Em tốn khoảng gần 200k cho 2 tháng dưỡng da mặt đầy sức sống ăn Tết, quá rẻ phải ko ạ trong khi 1 lọ kem em mua gần 500k xài khoảng 1 tháng ^^... Giờ chắc em thay đổi bỏ đống kem face chỉ đắp mặt nạ và xài tế bào gốc thôi cho tiết kiệm... =]]]]


Cảm ơn mọi người đã đọc review của em nhé... Em ko phải quảng cáo cho bất cứ sản phẩm nào hoặc dìm hàng ai né, chỉ đơn giản muốn cho mọi người kết quả quá trình chăm sóc da của em thôi...hehe


À, 1 lời nhắn nho nhỏ cho chị em nào muốn bắt chước em dưỡng da bằng đắp tinh bột nghệ... Nếu có ai kiếm mua thì nhớ lựa chọn nơi uy tín mà mua, chứ em thấy nhiều chỗ nó bán tinh bột nghệ mà ko phải tinh nghệ hoàn toàn... Bột nghệ thì vàng da, tinh bột nghệ thì ko hề, search trên google để các chị em có thể phân biệt hen... Nếu được thì chị nào tự làm ở nhà càng tốt, vừa rẻ vừa đáng tin... ^^