Bây giờ em đang rất buồn. Chỉ có nữa năm thôi mà, nhan sắc em xuống cấp nhiều quá. Em mong các chị tư vấn giúp em, chuyện là như thế này:
Em năm nay 22 tuổi. Hồi còn sinh viên, em được mọi người khen đẹp, da dẻ mịn màng, trẻ trung lắm.
Nhưng từ khi ra trường, chỉ được 8 tháng thôi ạ. Vì ra trường , em chịu rất nhiều áp lực từ công việc chổ ăn ở, Và em có người yêu nữa ( yêu đơn phương nữa mấy chị ạ). Nên em hay bị căng thẳng, suy nghỉ nhiều. Gần đây em có triệu chứng của stress cấp nữa. Nên ngủ không ngon giấc, ăn uống không nỗi, nên sút cân nhiều. Nên bây giờ nhan sắc em xuống cấp giữ lắm. Ai gặp em cũng nói sao xuống sắc giữ vậy. Làm em buồn lắm. Em làm sao để trở lại bình thường đây mấy chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1