Thật sự với em thì hồi trước dù có nghe dùng kem chị này tốt lắm, bà hotgirl kia, ca sĩ kia cũng dùng hay cái loại rượu thuốc tái tạo da như thần thì em chỉ cười ừm ừ cho qua vì biết toàn độc hại không. Con bạn em trước nó cũng bắt chước người ta dùng, lúc em nói dùng đi rồi ngưng không được như nghiện xì ke vậy mà đâu có tin. Nó dùng xong da đẹp như hotgirl mà ngưng cái mụn lên như Thị Nở, cái này chị nào dùng kem trộn hay kem gì tào lao thì biết rõ nhất nè. Hết con bạn em xong, hình như tấm gương chưa đủ sáng cho mấy nhỏ em ở cùng xóm em thấy hay sao đó mà tới cái lúc trào lưu rượu thuốc tái tạo da nổi lên rần rần, nào là có giấy chứng nhận này nọ nữa, càng làm mấy đứa nhỏ trong xóm em bị che mắt, rồi dấn thân vô.



Để e tả sơ qua mặt của 2 bé gần xóm em. Một đứa thì da hơi nám, lâu lâu thì mụn trán nổi lên; một đứa thì mụn với nó như đôi bạn thân, nhưng mà nhìn chung không đến nỗi nào, trừ mấy lúc xui xui da hơi sạm thì kém sắc tí. Hai đứa nó muốn biến thành thiên nga theo lời quảng cáo bôi rượu thuốc lên. Bôi chắc tầm tuần, nhìn mặt vừa sưng vừa đỏ nói chung là ghê lắm kìa, e mới hỏi dị ứng kìa không ngưng đi, nó mới bảo cái này là do mụn ẩn đẩy lên, ráng chịu đau, mốt nó ra cồi gì đó, da tái tạo lại mịn. Tại em người ngoài nói dễ gì bọn nó nghe, chưa tới 2 tuần nữa em thấy bọn nó chia sẻ sự hối hận của mình trên fb, xong phải chạy chữa da liễu tốn rất nhiều tiền.



Thật sự em không biết mấy chị thấy thế nào về 2 cái kiểu làm đẹp này, nay đoc báo thấy bạn kia cũng là nạn nhân của nó nữa, thật sự rất ghê. Muốn đẹp thì mình dưỡng từ từ nó mới đẹp từ trong ra ngoài chứ không rõ nguồn gốc, kết quả nhanh chóng thì quá nguy hiểm.



Hình của cái bạn trên mạng nè, tưởng tượng nếu mình dùng mà hơn thế này nữa thì chắc stress ghê lắm.



webtretho