Bài viết này là từ bản than em thử nghiệm và thấy rất ok nên chia sẻ cho mọi người ah!


Da em bẩm sinh đã ngăm đen, them phần không chăm sóc nên đã đen lại còn khô lắm, nay 28t rồi bắt đầu lão hóa thế là giật thon thót chưa chồng nên đâm ra tìm cách bảo dưỡng phục hồi da ah!


Số là em tham khảo nhiều nguồn thì biết dầu dừa và bột đậu đỏ để dưỡng ẩm và trắng da, thế là thử thôi!


CÔNG THỨC CỦA EM:


*THÀNH PHẦN: bột đậu đỏ, bã dừa khô, tóp dừa ( cái này ai nấu dầu dừa tại nhà mới có nha, cái tóp dừa này để tắm còn tốt hơn cả dầu dừa ah), chanh or tắc or cam, sữa tươi. Hôm nào mấy người đẹp có ăn trái cây như bơ, chuối…. lấy 1 ít cho vô luôn, trời ơi nó tốt lắm ah. Cứ tắm 1 tuần thì em kết hợp với bã caffe (chống chỉ định café pha bắp hóa chất ah, chị em lưu ý nhá) trộn vô hỗn hợp tắm luôn.


_Tắm dưỡng cách ngày để da thở ah.


Em giải thích công dụng từng phần ah:


_Bột đậu đỏ làm trắng da (cái này chắc các chị em đa số đều biết), 1 cái nữa ít ai biết là nó làm hết viêm nang lông (nốt sần dưới mỗi nang lông). Em đã bị và đã khỏi nên ới cho mọi người ngay.


_Dầu dừa mịn da, trời ah, hồi xưa em đọc 1 quyển kiến thức ngày nay có 1 bài báo người pháp viết “người phụ nữ Việt Nam da, tóc đẹp là nhờ có cây dừa” . 1 câu thôi thì hiểu rồi ah!


_Tóp dừa, cái này em nấu dầu dừa tại nhà sau khi thu dầu rồi thì còn lại cái tóp này (kiểu như nấu mỡ còn tóp mỡ ah) cái này pha chung bột tắm mịn da hơn cả dầu dừa, rất thấm da nhé. Em nấu dầu dừa xong em quí nó còn hơn dầu


_Sữa tươi mịn da, mình pha vô hỗn hợp k cần nhìu đâu cỡ 2 muỗng soup ấy rùi pha nước them cho sệt ah.


_Cam, tắc, chanh….. chứa axit, dĩ nhiên nó sẽ tẩy tế bào chết nhẹ, để các thành phần còn lại dễ thấm hơn vô da của mình, nhưng không nên lạm dụng vì nó bắt nắng và làm mỏng da, khuyến cáo tuần xài 1 lần hoy.


_Bơ, chuối…. nuôi da , tăng tính đàn hồi cũng như khả năng hồi phục ah. ĐI nắng về người ta còn lấy vỏ chuối để chà cho nhả nắng các chị em nhé!


_Café….hehe cái này chắc ít người dùng để tắm, thử đi, đã lắm ah. Tẩy tế bào chết, làm tan mỡ dưới da (lớp mỏng làm cho da mình k phẳng và mượt), trắng da.


Bản thân em từ hồi chịu chăm lo tới cái nhan sắc sắp 30 thì tìm hiểu đủ phương pháp, đi kiếm đủ chỗ bán mỹ phẩm handmade để mua dùng, nói ra sợ đụng chạm ah, chứ em mua nào dầu dừa, mask, tắm dưỡng của mấy shop nổi tiếng nhất nhì của TPHCM mà sài hoài không thấy có tác dụng, thậm chí dầu dừa em bôi môi cũng không mềm, bôi lông mi thì cay mắt.


Cú quá em tự làm luôn dầu dừa tại nhà, bột đậu đỏ cũng làm nốt, bã dừa sau khi vắt thì rang khô để dùng dần luôn. Nghi ngờ không sai mấy chị ah, tự làm tự dùng thấy công dụng hẳn ra. Em dùng hỗn hợp tắm được gần tháng, tối trước khi ngủ chấm 2 giọt dầu dừa xoa 2 bàn tay tiện bôi mặt luôn. Da đẹp lên thấy rõ, mịn lắm, trắng lên 2 tông.


Người yêu dạo này cứ lấy tay chà chà da em miết, kêu thấy trắng lên mà ghiền nhất da mịn sờ ghiền quá haha


Thế là em share cho bạn bè liền,ai cũng thích. Mọi người ai thử thì cho em biết kết quả cùng vui với ah!


P/S: ai đi mua dầu dừa thì em ới cho cách phân biệt ah, thứ nhất là nó trong và vàng rất rất nhẹ nhé, vàng khè thì giả chắc luôn. Dầu dừa thật bôi lên da là thấm ngay, bôi dư mới bị rít nhé. Rút kinh nghiệm mang dầu cho tủ lạnh xem đông hay không, dạ thưa em thấy dầu pha cũng đông tuốt, nhưng từ hồi em tự làm tự dùng thì chỉ ngửi mùi thôi là phân biệt được rồi, vì dầu dừa thật mùi y như kẹo dừa mình ăn ah, để lâu còn bị bay mùi thơm bớt, còn mấy đồ quỉ kia thơm gì mà lâu, thơm gì mà đậm nhưng k có giống kẹo dừa. Em cạch ah, bôi đâu chứ bôi môi hay uống detox thay cho oliu thì chắc thăng sớm ah!


em của ngày hôm qua


em của ngày hôm nay không trắng như hót gơ, nhưng dùng sản phẩm tự nhiên thì vầy thoy, trắng như hót gơ mau chết em sợ lắm ah!