Em bị mụn khoảng 4 năm rồi , lúc mới mọc chỉ 1 vài cái li ti trên trán thôi , lúc đấy do còn bé em cũng ko biết gì nên cứ cậy ra ra thôi , ai ngờ càng ngày nó càng lan ra , em đã áp dụng rất nhiều các phương pháp , nào la tinh bột nghệ, cà chua dưa chuột , đủ các thể loại nhưng da em vẫn như thế không khác hơn đc tí nào , cứ mỗi lần thấy ngta quảng cáo các loại kem trị mụn , em cũng thích lắm , bắt chiếc về dùng thử nhưng vẫn chả khác gì cả . Em đã đi khám da liệu , bác sĩ đã kê đơn cho cả tuýp thuốc uống lẫn thuốc bôi , em về dùng kiên trì dùng , quả đúng là hết thật nhưng chỉ hết phần gần má thôi , trên trán vẫn còn nhiều , sau đấy em ngưng sử dụng 1 thời gian , mụn nó lại mọc . Bị mụn như thế nhiều khi em chẳng dám ra đường , nói chuyện thì chẳng bao giờ dám nhìn vào mặt người đối diện , lúc nào cũng chỉ cúi . Nói thật nhiều khi nhìn da các bạn cùng trang lứa mịn màng mà em ghen tỵ lắm luôn ý , mọi người có cách gì giúp em trị mụn tận gốc ko ạ ? Cái lũ mụn nó cứ đeo bám em suốt thế này chắc em chardasm thò chân ra khỏi nhà nữa đâu