mọi người ơi năm nay em học lớp 11 rồi ạ, nhưng em đã bị mụn từ năm lớp 7 cơ. mụn là mụn bọc mụn đậu đen và cả mụn ẩn nữa, em cảm thấy hoàn toàn tự ti với các bạn cùng tuổi. em thì ở vùng hẻo lánh lắm nên tìm thuốc trị mụn tốt thì không bao giờ có, mà em thì rất muốn hết mụn, nên cứ mỗi lần mụn nổi không cần biết non hay già em đều nặn tất mà mỗi lần nặn xong da nó sẽ bị rách mảng dài và thâm chắc cũng tới cả năm mới hết, mà da hết thâm em cũng thấy nó không hoàn toàn được như bình thường nữa, em biết là không nên nặn nhưng mỗi lần em thấy mặt mình trong gương thì không nhịn nổi. ai đã từng bị như em chưa ạ mọi người có thể giúp em được không:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1