khi 23 tuổi, tự dưng mình bị cả loạt mụn tấn công, mấy năm trời cứ sống chung với nó, đã thế nó còn mọc theo... mùa, mùa đông nổi ác liệt hơn mùa hè mới khó hiểu :(


Cho đến khi 25t, chuẩn bị cưới, mà trang điểm cái kiểu gì khi mặt mụn khủng khiếp, mụn to, lồi lõm nữa cơ.



Mình chả biết ai mách, nhưng đi mua dấp cá, rau má về xay uống hàng ngày, mỗi ngày 3 cốc nước xay, bã thì để đắp mặt nạ. Ngoài ra mình không dùng thuốc đông tây y gì hết :D


Thi thoảng hấp khoai tây rồi đánh nhuyễn với sữa tươi đắp mặt nữa.


Sau 1 tháng đúng là cải thiện rõ rệt luôn, không còn nổi thêm mụn, mụn cũ cũng xẹp và mờ thâm nhanh lắm. Đến khi cưới trang điểm ngon lành, và sau đó thi thoảng đến ngày đèn đỏ mình mới bị 1,2 cái thôi




Giờ mỗi ngày mình cũng uống dấp cá nếu mua được, bây giờ ở thành phố lớn là hơi khó mua đấy ah, hihi