mình đã và đang chữa mụn,giờ thì da đã khỏe hơn nên muốn share cho những bạn đang bị mụn chút kinh nghiệm
mình nghĩ với những bạn nào đã và đang bị mụn sẽ hiểu nó ám ảnh thế nào.
mình thì bị mụn khi mình đang học năm 3 trước đó thì da mình rất đẹp.aj cũng khen hết ak.nhưng ko hiểu sao đến khi đo mình mới bắt đầu bị mụn dù thời gian dậy thì trước đó mình ko hề lên 1 cái mụn nào hết.mà đúng là khi đã bị mụn mới thấy tự ti thế nào nhìn các bạn xung quanh da aj cũng đẹp càng làm mình mất hết niềm tin.mình lúc đó tuy mụn nhưng chưa pải là nặng lắm cũng bị 1 đợt mụn xong thì da có để lại thâm và cũng cứ có 2,3 cái mụn bọc trên mặt,mà lúc đó sv thì cũng ko có điều kiện để mà chăm sóc da hay mua mỹ phẩm nhưng mình lại chăm google tìm các phương pháp trị thâm,mụn..rồi mình cũng có làm theo những phương pháp tự nhiên đắp nha đam ,đắp bột nghệ mật ong sữa chua,,,nhưng cũng chỉ đỡ 1 chút nhưng mình cũng ko theo kiên trì vì thấy lâu có kết quả,vì lúc đó mình bị thâm nhiêu nên chủ yếu là tìm hiểu trị thâm.lân la trên mạng thấy có kem trị thâm cicaplat baume b5 hàng của pháp của thương hiệu la roche-posay.mình cũng mua thử 1 tuýp này về xài.nói chung khi bị mụn thì vái tứ phương cứ thấy cái nào mà trị thâm trị mụn là mình cũng thữ.mua em này về xài được một thời gian thì da cũng khá lên da mịn hơn sẹo thì cũng mờ đi mà cũng pải sau hơn 1 thang mới có kết quả nha.mà tính mình thì cứ kiểu nhởn nhơ thấy đỡ tí là lại lười, sau đó thì xài ko thường.bữa xài bữa ko.và da mình vẫn binh thường như vậy cho tới khi mình ra trường và bắt đầu đi làm thì da vẫn thâm ít.nhưng khi ra trường đi làm mới thấy nhan sắc rất quan trọng các chị ạ.mà lúc đó đi làm có chút tiền nên em bắt đầu vào công cuộc tìm hiều và chăm sóc da kĩ hơn tí vì đi làm thấy aj cũng đẹp sao da mình xấu thế.mà trong khi đó trước đây đã từng rất đẹp...cho nên là e bắt đầu siêng năng lên.nhưng chính thời gian đó lại là thời kì khủng hoảng của em.đang tính chăm sóc da mà chưa làm gì cả thì tự nhiện da em nó sần lên đỏ ửng và bắt đầu lên mụn em nghĩ đó chắc là khoảng thời gian tồi tệ nhất.e còn không dám soi gương.da lúc nào cũng dầu,mặt thì đỏ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1