Chào các chị em trên diễn đàn ^^. Theo dõi webtretho đã lâu cũng tập tành làm theo các chia sẻ của các ce tren diễn đàn, chưa bao giờ em đăng bài cả vì cũng bế tắc với mụn có biết gì đâu mà chia sẻ :((((((. Sau 3 năm vật vã với làn da dầu đỏng đảnh, mụn ẩn một đống, đã v mụn bọc cũng chẳng kém thì hnay em cũng tích lũy cho bản thân 1 đống kinh nghiệm =))


Trước tiên, nói về bản thân, năm nhất khi mới lên đh thì da chẳng có tý mụn nào, da cũng thuộc dạng trắng sáng, các bạn dh cung hay khen, chỉ mỗi tội da dầu với lcl hơi to thôi. Sáng lên trg tươi xinh bao nhiêu thì khoảng nửa tiếng s da xạm đi thấy gớm :(( Nhưng nói chung vẫn chẳng có mụn. Chs ở sg dc khoảng nửa năm là da bắt đầu lên mụn ẩn, nhiều kinh khủng. Em lúc ấy thấy mụn là ghét lắm, phải tiêu diệt cho bằng được. Thế là con đường dồn hết tiền ăn vào mĩ phẩm bắt đầu từ đây =))


Vì học y nên rất tin bác sĩ. Đầu tiên là đi bv da liễu. Ôi mẹ ơi, da em bắt đầu thời kì kinh hoàng từ đây. Bsi kê cho thuốc uống và wondera. Cũng cả triệu chứ ít ỏi gì, bsi bảo wondera để đẩy mụn thải độc các kiểu. Ôi mẹ ơi tuần đầu bôi da bong xong đổ xong đen nhìn đúng tỏm, nóng rát các kiểu nữa chứ. Nhưng bsi kiu đó là triệu chứng bt. Nên cũng yên tâm mà dùng tiếp. Da bắt đầu lên mụn rất nhiều. Nghĩ là nó đã thải độc rồi. Oimeoi, kiên trì xài cả 6 tháng mà nó cứ lên rồi lại lên rồi lại lên :))) Lên mịt mù k thấy đường đi lối về. Bạn bè lâu ngày gặp lại cứ như kiểu hoang mang khi thấy da mặt :)))) Còn bạn đh thì cứ kiu trả con M năm 1 lại cho t :((( À được cái xài e này da đen cực. Xài phát da mặt w da cổ như 2 thái cực luôn :(((


Quyết định từ bỏ e wondera, chuyển sang chỗ phòng khám da liễu O2 skin =)) *e bị mê bsi da liễu*.Thấy ghi là trị mụn 150k ham rẻ te te đi ai dè dô mua thuốc mua kem bôi các kiểu cũng cả triệu tiếp :))))). Nặn mụn thì cũng tùy người. E tuần nào cũng đi nặn mụn ở đây gần 4 tháng. Cũng có hết nhưng lại lên :))) Mà được cái tuần nào cũng mua thuốc rồi nay còn có chiếu ánh sáng điện di vit c nữa chứ. Tốn 1 đống luôn mà chẳng xi nhê gì. Và sau quẵng thời gian dài đi ở đây thì e thấy bên đây nv rất dễ thương nhưng nặn mụn k dc sạch lắm. Như kiểu sợ khách đau nên k dám nặn ý =)).


Lại tiếp tục từ bỏ e o2 này mà tự mua skincare về dùng. Cũng tìm hiểu kinh lắm. Tìm hiểu bha, aha, rồi tự nhiên từ bột đậu đỏ, đậu xanh, đâu nành, yến mạch, đất set, tinh bột nghệ =)) Đến ngay cả mấy loại dầu như dầu dừa, gấc, rosehip, argan, oliu, castor, tinh dầu valender, cà rốt, cây liễu trắng gì cũng quốc tuốt =))) Nghĩ lại mà tiếc tiền quá :(((((((((( Bây giờ e phải đi học rồi, các ce quan tâm việc làm như thế nào để hết mụn thì cmt nhé. Để e có dộng lực viết tiếp :">