CHÀO MN! 

hôm nay mình xin chia sẽ kinh nghiệm của chính bản thân mình, mình sinh năm 1991, lúc mình sài kem trộn là năm mình học lớp 11, chính xác là giữa năm lớp 11, thời gian đó da mình đẹp ai cũng khen, và mình cũng ko biết mình đang sài kem trộn sau này dc cô bán thuốc dùng sẽ hư da, nhưng mà ko quan tâm lúc đó còn nhỏ chưa hiểu sự đời hihi, dùng mãi đến khi mình là sinh viên năm 2, thì mình chuyển sang loại khác, loại đó cũng là kem trộn nhưng mình cũng ko biết dùng mãi đến khi mình lấy ck sinh con được hơn 2 tuổi, lúc đó mình bận nên ngưng sài hai hôm, hỗi ôi mình bị ngứa, hiện mụn li ti, da sần sùi, ra gặp bác sĩ thì mới biết da mình đã bị nghiện kem trộn, hay còn gọi là nghiện corticoid, tổng thời gian nghiện của mình là 13 năm, lúc này mình phát hiện da mình đã yếu, ra nắng là cảm giác rát, may mình phát hiện kiệm ko bị nám hết cái mặt rồi, và mình quyết cai luôn, vì tính tháng sau sẽ có kế hoạch sinh em bé, nên mình bỏ hẵn chứ ko dứt từ từ 

1. các bạn ra tiệm thuốc mua thuốc dị ứng thời tiết, nói triệu chứng trên da mặt mình cho họ bán, đừng nói là do kem trộn nha, cứ nói là dị ứng thời tiết. uống liên tục 3 ngày nha. 

2 . trong thời gian uống thuốc, các bạn thoa kem chống nắng nếu ra đường dùng loại cho da nhạy cảm nha, vì da mình yêu nên mình dùng chống nắng skin aqua


(màu hồng) nếu ko ra nắng thì dùng dưỡng ẩm nha, dưỡng ẩm là bắt buộc, tối thoa, sáng thoa, dùng sữa rửa mặt nhẹ, đặt biệt phải uống rau má thường xuyên, xay ra uống, 

3 da mình sau 2 tuần bây giờ đã phục hồi 70% , hiện tại da ko đẹp như lúc sài kem trộn nhưng khá ổn rồi 

chúc các bạn thành công