Huhu em năm nay 27 tuổi, quen bạn trai cũng được một thời gian rồi, đầu năm đến nay em gặp vài chuyện buồn + với một thời gian làm ngoài nắng (giờ em nghĩ chỗ đó rồi) da em bị mụn ẩn với người thì đen, thêm cái gầy nữa. E thấy ko tự tin chút nào, bạn trai thương nên cũng an ủi được chút. Nhưng vừa rồi bố mẹ anh vô chơi, anh có hỏi em đi chơi cùng bố mẹ anh không? Em không tự tin nên cũng nói để em mập lên chút chứ người gầy quá em hơi ngại. Em nói vậy anh cũng kêu ừ, lúc này em mới nghĩ tới cái ngoại hình của mình mà bắt đầu lo đây. Các mẹ có cách nào không chỉ cho em với, em đang dùng bộ tắm trắng của nutriwhite cũng đỡ đen dc tí rồi, còn cái mụn với cái gầy thì chưa biết sao. Ak em bị amidan thì có ảnh hưởng đến chuyện tăng cân ko hả các mẹ? Giúp em với huhu