Nếu thường xuyên theo dõi các bộ ảnh Lookbook của các Local Brand thời trang, chắc hẳn bạn đã nhiều lần trầm trồ trước thần thái "bắn ảnh" của các nàng mẫu. Quần áo đẹp, ánh sáng tốt là chưa đủ; thứ giữ chân người xem lại chính là ánh mắt – thứ tạo nên linh hồn cho cả bộ trang phục.
Nhiều bạn nghĩ rằng để lên hình lung linh như vậy, các bạn mẫu phải gắn mi giả thật dày hoặc nối mi rậm rạp. Nhưng sự thật ở hậu trường lại hoàn toàn ngược lại!
Nỗi sợ mang tên "Mi nặng - Mắt lờ đờ" dưới ánh đèn Studio Đèn chụp Studio cực kỳ sáng và nóng. Nếu makeup quá dày hoặc gắn mi giả nặng, đôi mắt của mẫu rất dễ bị mỏi, sụp mí sau vài tiếng chụp, dẫn đến ánh nhìn bị lờ đờ, thiếu sức sống. Vì vậy, xu hướng của các Makeup Artist hiện nay là ưu tiên tôn vinh hàng mi thật, bấm cong vút tự nhiên để bắt sáng tốt nhất mà mắt vẫn nhẹ tênh, long lanh.
"Vũ khí bí mật" có sẵn trong cốp đồ của dân làm nghề Để mi cong vút từ gốc đến ngọn, giữ nếp suốt một buổi shooting kéo dài 5-6 tiếng, các chuyên gia trang điểm không bao giờ dùng kẹp mi bừa bãi. Một chiếc kẹp mi chuẩn chỉnh phải có vòm bấm vừa vặn và đệm silicone đàn hồi cực tốt.
Và một trong những bảo bối "nhỏ nhưng có võ" được giới ekip truyền tai nhau dạo gần đây chính là Bấm Mi Cán Đen – EB112.
Thiết kế cán đen nhám mờ lên tay cực kỳ chuyên nghiệp và chắc chắn. Lớp đệm silicone cao cấp giúp định hình form mi cong vút mềm mại, tuyệt đối không bị gãy khấc chữ V kể cả khi bấm sát chân mi. Nhờ có em này, việc tút tát lại nhan sắc cho mẫu trước mỗi concept trang phục chỉ mất đúng 15 giây, lên hình góc nào cũng thấy đôi mắt to tròn, bắt trọn mọi ánh nhìn.
Bạn thấy đấy, thần thái không ở đâu xa, đôi khi nó bắt nguồn từ chính sự chỉn chu của những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt của bạn hằng ngày!
#HậuTrườngStudio #ChụpẢnhLookbook #ThầnTháiMẫuẢnh #MẹoLàmĐẹp #BấmMiCánĐen #EB112 #DụngCụMakeup #XuHướngThờiTrang #BehindTheScenes

