Dạo gần đây, tấy dầu dừa được nhiều mẹ tín dụng quá. Môi e do trang điểm quá nhiều hay sao mà thâm đen lên. Em cũng lọt tọt chạy đi mua về xài, nhưng khổ nỗi, 2 lần mua toàn trúng dầu dừa( không biết phải hàng fake không?) mà môi chẳng bớt thâm mà còn thấy hơi khô nữa@@ HIc
Lúc tết, e về quê, tranh thủ củi lửa ở nhà, và học cách làm dầu dừa tại nhà của Chị Hà(lamdepcungha) nên e quyết định làm 1 mẻ. Khác hẳn với dầu dừa e mua nhé, mùi thơm lừng( như kẹo dừa) mà màu không được trắng như mua đâu nhé!
Đầu tháng này ( 5/4) e lại về quê có việc, và cũng sẵn lấy cám gạo với làm dầu dừa luôn, chứ tại lần trước làm có 1kg dừa mà đc có khoảng 40ml ah, nói thế thôi chứ xài lâu lắm ạ. Tại e dùng cho cả tóc, cả dưỡng da, cả dưỡng môi luôn@@
Đợt này e tính làm nhiều nhiều cho mấy nhỏ bạn, sẵn có mẹ nào muốn e làm giùm thì pm cho e, e làm giúp cho nhé!
1kg e làm đc khoảng 40-50ml ah các mẹ ạ.
Mẹ nào muốn thì đăng ký cho e để e về mua nguyên liệu sẵn làm luôn, hehe
Ah, nhà e có khoảng 2-3kg cám gạo do e muốn xài nên mẹ e đi xay gạo về lấy cám cho e luôn( gạo nhà, cám nhà). Có mẹ nào muốn dùng thử thì nói e đem vô luôn cho nha@@ Em không lấy tiền cám gạo đâu, biếu mấy mẹ lấy dầu dừa thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1