kinh nghiệm làm trắng da toàn thân, và bàn tay bị ăn nắng nám đen do đi xe không bao tay của e
đây là bài viết cảm nhận của riêng e.
Lúc trước da e rất đen. Và do e đi xe máy nên phần da bàn tay bị ăn nắng lâu ngày thành nám đen lun. Lý do. Người e bị đổ mồ hôi nên e k đeo bao tay được. e xài bao nhiêu kem dưỡng cho tay cũng k hết. Sau đó e dùng cám gạo để tẩy tế bào chết cho da và lấy tắm trắng sắc ngọc khang tắm và thoa lên thường xuyên. Thấy da có vẻ mịn và sáng lên. Và h là e dùng đc 1 tháng r. Cứ 3 ngày làm 1 lần mà thấy cũng hiệu quả lắm... Dù tự sướng ở xa nhưng mấy bạn cũng có thể lờ mờ thấy vùng da bàn tay e hơi sậm màu hơn....có khi cảm thấy mất tự tin lắm...e ngồi máy tính làm việc cả ngày. Tay chỉ cầm chuột click lick thôi ah...mà hôm bữa a bảo trì máy tính của công ty lại sửa máy...tay e đang cầm chuột mà bàn tay đen thui phân ra 2 khúc....tự nhiên a phán 1 câu...sao bàn tay e con gái mà nám đen dzậy...hết tự tin lun...nên đi chơi hay đi ăn gì đó e hay ngại đưa bàn tay ra lắm....e hĩu cái cảm giác con gái mà có làn da ngâm như thế nào...nên e nhất quyết thay đổi... lần gần đây về nhà mấy chị với mẹ ai cũng nói da e trắng hơn trước. Thật sự e thấy hài lòng hơn...dù k phải là trắng bóc hay gì đó như mấy chị hotgirl....nhưng da dẻ sáng và hồng hào lên rất nhiều...và bàn tay e k còn sậm màu như trước nữa, mịn và sang màu hơn nữa, body cũng trắng ra....trắng lên...tự tin lên rất nhiều...mặc quần áo cũng sáng sủa sang hơn...đẹp hơn...là con gái thì đừng để mình đen nhẻm.......
nói chung là dùng cám gạo tắm với tắm trắng sắc ngọc khang thôi đó. hồi trước e đi mua sắc ngọc khang còn bị nhằm hàng nháy sắc nét ngời khang gì gì đó về tắm xong lông tay vàng vàng hết chon mà rất là hôi gồm 2 gói trộn vào nge mùi thuốc y như thuốc tầy 1 lts lại hang hang khai khai, với lại hơi bị chích chích ngứa ngúa, mà cũng rang ngồi, xài xong k biết có trắng lên hông chứ tới cái lúc e thấy lông tay mọc ra, cái cũ cái mới....đen đen vàng vàng nhìn hãi lắm...cũng ngại mọi ng nói con này xài tắm trắng mà k trắng lên đc chỉ vàng lông tay thôi...sau đó e dùng tắm chiếc lá...thì k hôi mà cũng bị vàng lông kinh khủng hơn nữa....trắng lên có trắng mà bắt nắng kinh khủng khiep lắm.....mà e thấy vàng lông tay nên thôi e k dùng được,,,lông mới mọc lên cứ đen thui...còn cái tắm trước loe ngoe vàng vàng, cọng thì trắng bóc......thấy công cuộc gian nan quá nản ghê ghớm...sau đó bà chị e làm trong spa bả chỉ cho loại tắm trắng sắc ngọc khang....hàng này thơm lắm mà e tắm k bị vàng lông, ngồi trong nhà tắm hết 20phut xong ra thấy thích hơn hẳn mịn với lại thấy sang lên rất nhiều, mấy lần sau e dùng kèm theo cám gạo để tẩy tết bào chết r mới dùng sắc ngọc khang...... h thì thấy da dẻ mướt hơn trắng hơn rất nhiều, và từ khi e dùng cám gạo để tẩy tế bào chết tới h là e k dùng sữa tắm nữa lun ak
đừng có sợ tắm trắng....e thấy giống như tẩy tế bào chết với tắm trắng này là để lấy đi những chất da sung trên cơ thể mình...da ai ngâm đen như em thì phải dùng hỗ trợ thì mới sang lên và dưỡng kem mới thấm được, không thôi thì da cũng k mềm ra bôi kem quài cũng k trắng......đây là kinh nghiệm của e.....h body thì trắng hơn mặt nưa....e có dùng sắc ngọc khang cho mặt...thấy có sáng lên...mà chưa biết dùng kem gì để dưỡng trắng mặt hết
chúc các chị tìm ra phương pháp riêng của mình
còn đây là bàn tay của e 1 tháng trước và bây h ạ:x:x:x:x:x:x:x:x:x:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*