Các bạn ạ,



Hôm nay mình đi làm về ôm con mà thấy lạ: Sao khóe miệng và cổ của em bị đỏ? Đến tối thì vết đỏ lan kinh khủng và cả người đều bị nổi đỏ.



webtretho



Mình hơi hoảng, nhắn tin hỏi 2 bạn bác sỹ nhi mà mình quen, các bạn đều bảo nếu con không sốt, không có biểu hiện gì lạ thì cứ theo dõi tiếp, đặc biệt nhiệt độ và đều đoán con bị dị ứng tiếp xúc. Mình thì xưa nay rất tin dùng loại Gel của châu Âu trong những lần đi công tác mua về, lúc nào cũng cất 1 lọ trong tủ để bôi phòng khi bị bỏng hay vấn đề về da kể cả khi chưa có con. Mình lấy gel ra bôi cho con.



webtretho



Đêm hôm đó rồi sáng hôm sau mình lại bôi gel vào chỗ con bị mẩn đỏ thấy có vẻ dị ứng nặng buổi sáng vẫn rất nhiều nốt đỏ, mình khá lo lắng. Trưa mình về với con, mời thêm cô bạn bs nhi về thăm khám cho con, mừng rỡ vì vết đỏ có phần thuyên giảm. Mình càng tin tưởng, chiều và tối tiếp tục bôi cho con. Đến sáng hôm sau thì không thể tin được, các vết dị ứng của con gần như chỉ còn 1 xíu, mặc dù cách đó 1 hôm thì nhìn thật kinh hoàng.



webtretho



Công nhận là châu Âu họ sản xuất vẫn ở một đẳng cấp khác so với châu Á các bạn ạ.


Mừng quá các bạn ạ. Không kìm được cảm xúc, mình đăng ảnh khoe các mẹ ngay. Trộm vía mong con luôn khỏe mạnh. Các mẹ chia vui với mình nha.