Em 24 tuổi. Da e trước rất xấu, bị xạm đen, ít mụn nhưng nhiều thâm. Thân hình chân to như như cột đình, lùn tịt (m55), vai u thịt bắp, béo ú (56kg). Nói chung là ko ưng được chỗ nào ạ :(( Lấy ck rồi sinh nhóc đầu lòng xong tình trạng nhan sắc của e lại càng tồi tệ hơn nữa :(( Đã có lúc e gần như bị trầm cảm vì tự ti. Cộng thêm áp lực là ck e rất đẹp trai :( Ra đường cùng nhau mà e ngại chỉ muốn độn thổ. Hic. Ck e chỉ làm công nhân bình thường, e lại chưa có việc làm nên kinh tế khá khó khăn nên ko dám mơ đến mỹ phẩm đắt tiền hay spa làm đẹp này nọ. Kem trộn thì e thà xấu xí suốt đời còn hơn trát cái thứ đó lên mặt. Em chỉ xài bột đậu đỏ trộn sữa tươi không đường để tắm và rửa mặt. Sau 2 tuần thì da e khả quan thấy rõ. Mịn và sáng lên một chút. Tiếp nữa là e uống collagen Hanamai loại trà xanh của Nhật. Em thấy loại này khá rẻ và có công hiệu thật sự. Uống hết 1 hộp 30 gói da e sáng hẳn lên, không bị mọc mụn nữa, vết thâm mờ đi rất nhiều và tuyệt nhất là e giảm đi được hẳn 2kg :)))) Em còn trộn một ít collagen vào bột đậu đỏ để rửa mặt, tắm và đắp mặt nạ hàng ngày nữa. Đắp xong da sờ rất thích ạ. Mà e thấy loại collagen này rẻ hơn nhiều so với các loại khác. e mua hộp đầu tiên là 450k tưởng là rẻ rồi ai ngờ vẫn bị hố gần một nữa. CK e tìm mua ở chỗ một chị người quen làm bên xuất nhập khẩu thì chỉ có 310k/ hộp loại trà xanh. Thế là thưởng tết vừa rồi ck e quất luôn cho e chục hộp uống dần. Lấy chục hộp 1 lúc thì giá chỉ còn 280k/hộp thui ạ. Tính ra là 300 gói, ngày 1 gói chắc cả năm mới hết :)) E mới uống từ hồi tháng 11 năm ngoài giờ được gần 3 tháng rồi mà e da e rất ư là ưng, da căng, mịn mà trắng lên kiểu hồng hào rất là phê :)) e cũng giảm được 6kg nữa rồi vì e nghe nói trà xanh giúp giảm cân rất tốt. Từ béo ú đen thui giờ e chuyển sang mập mạp kiểu dễ thương rồi ạ hí hí ^^ E chỉ xin đóng góp chút ít kinh nghiệm vậy thôi ạ, ko nhất thiết là phải đầu tư vào những thứ đắt tiền mới đẹp được đâu các mẹ nhé. Chúc các mẹ xinh ^^