Sau một quá trình cân nhắc giữa bác sỹ Sương Hoà Hưng / bệnh viện da liễu và một số phòng khám khác mình đã quyết định đến Da liễu táo đỏ để trị mụn. (Cách đây 9 năm mình có trị thành công bên bác sỹ Phước bà hạt nhưng hiện bác đã từ dã ngành y😓😓)
Mình biết có rất nhiều người đang có nhu cầu tìm một nơi trị mụn hiệu quả - không nuôi bệnh - không trầy chật chờ đợi... nên mình quyết định viết về quá trình này để cho các bạn có thêm thông tin.
Hôm nay là ngày đầu tiên, chưa biết sao nhưng thấy chi phí chát quá😓. Mình vừa đóng hơn 10triệu tiền thuốc - chiếu plasma (trị mụn trên trán và 2 bên má) và LMD MED ( trị viêm da hay còn gọi là chàm ở trán).
Mình để hình dưới đây cho các bạn tham khảo và sẽ update sau 1 tuần khi mình tái khám nhé.
Ở đây thì ko chờ đợi lâu nếu bạn đã đặt lịch trước, BS Hoài Hương tư vấn tận tình - nhưng chi phí khá cao (mấy bạn ngồi chờ khám cũng có cảm nhận như vậy)nên bạn nào định đến đây thì nên cân nhắc về chi phí nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1